Con bé cùng quê với mình đang làm công nhân ở Tân Uyên, Bình Dương bị 1 nhóm đua xe đụng phải khi đi chơi về (nên không được coi là tai nạn lao động), nằm viện cũng không được hưởng BHYT vì chưa có giấy chứng minh là nó không vi phạm luật giao thông, hic. Nhà nó thuộc diện hộ nghèo ở quê mình, nó đi làm công nhân chắc chiu gởi tiền về phụ gia đình giờ nó bị tai nạn mà không được hưởng BHYT nên rất khó khăn. Nó lại bị thương nặng (bể xương đầu gối) nên kinh phí mổ đi mổ lại cũng tốn nhiều tiền.


Mình post bài này mong có bố mẹ nào quen công an Bình Dương thì giúp em này xin giấy của công an với, bớt đồng nào thì giảm bớt được gánh nặng kinh tế cho em. Ah, sau hôm bị tai nạn thì công an giao thông có đến bệnh viện tỉnh Bình Dương nơi nó đang nằm viện để nói chuyện (cái thằng đua xe đã chết) mà ba mẹ nó khờ quá, không biết xin giấy của công an để có thể hưởng BHYT, giờ bệnh viện và BHYT yêu cầu phải có giấy này thì mới được hưởng BHYT, hic