chúc con gái ngoan, khỏe mạnh, chóng lớn thông minh, nhanh nhẹn.


Hôm nay là SN con gái, năm ngoái con bị ốm thương lắm, SN con mất cả vui. Năm nay con 3 tuổi, mẹ ốm. Con giờ biết rất nhiều, hiểu biết như ng lớn. Nhưng con của mẹ còi quá, mẹ mong con cao lớn, và mập lên chút nữa, hôm qua mẹ nói vậy con bảo mẹ ơi con hứa với mẹ từ mai con ăn nhiều, uống nhiều sữa để con cao lớn mẹ nhé. Mẹ chỉ mong mọi điều tốt lành đến với con yêu của mẹ.


Chúc Mừng Sinh Nhật con gái 3 tuổi, 24.10.2011! tặng con hoa con nhé và cả tấm lòng mẹ dành cho con.:Rose::Rose::Rose: