Hôm nay là ngày sinh nhật của mình - nhanh thật, thế là đã bước sang tuổi 32 rồi. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, vui có, buồn có và cả tủi cũng có. Nhưng nói chung, cái được nhất tính đến ngày hôm nay đó là có được 2 nhóc con đáng yêu và xinh xắn. Thế là điều tuyệt vời nhất đối với mình rồi.


Sinh nhật, bánh trái mãi cũng chán quá nên trưa nay mình đã mời cả phòng ăn vịt Nam Ngư rồi. Chẹp chẹp, vừa nghe thấy đã thèm - tự sướng thôi mà. 3h chiều lại có 1 bữa party nho nhỏ chỉ với hoa quả và nước ... suối :Laughing:


Chúc mừng sinh nhật mình 26/05 :Rose: => bông này cho mình :Rose: => bông này cho con gái lớn; :Rose: => Bông này cho con gái nhỏ nhé