Số là em mới xin vào làm kế toán tại 1 cty, cty này có 1 em đang làm kế toán cũ. Sếp đang muốn thử việc em để cân nhắc cho em làm KT trưởng (vì em cũng có vài năm kinh nghiệm). Thế nên, em đang ra sức thể hiện. Nhưng thật ko may cho em, cái em kế toán cũ kia làm việc bằng mồm (lúc nào cũng nịnh nọt ngọt sớt) và bằng tay(loại người thích đụng chạm vào đàn ông, nhất là sếp, mà sếp lại ko phản đối việc ấy), chứ ko phải bằng óc như em.


Cách đây vài hôm, em có đưa ra 1 sáng kiến và trình bày với sếp. Sếp có nghe 1 chút, rồi bảo em nghiên cứu qua và sẽ bàn lại với em sau. Em cũng hơi chậm ở chỗ, cứ ngồi đợi sếp gọi. Lại sơ suất ở chỗ, đem cái sáng kiến ấy ra bàn bạc cụ thể với em kia. Và lợi dụng cái tính chậm chạp của em, em kia lộ rõ bản chất Lý Thông. Em ý ngồi trong phòng, bí mật gọi cho sếp (lúc ấy ko ngồi trong phòng), rồi nói ra y nguyên cái sáng kiến của em. Đen đủi cho thân em, lúc ấy thế nào sếp lại chịu nghe lời nó nói thế, sếp nghe rất lâu, hỏi nó rất nhiều, làm như sếp chưa từng nghe em nói hôm trước. Con bé được dịp múa mép, kể công kể sức của nó với sếp, kiểu như:" em nghĩ là thế này, em nghĩ là thế kia...". Em nghe mà chỉ biết giận nóng cả người. Ngày mai, sẽ có 1 cuộc họp của sếp, em và nó. Em muốn đá nó trước mặt sếp quá mà chưa biết phải nói thế nào cho nó đau, cho sếp sợ, mà hậu quả vẫn có lợi cho mình. Chị em ơi, vào giúp em với!!!!!!!! Em cảm ơn nhiều ạ.