Cảnh báo mọi người khi di đâu mua sắm, ăn uống cẩn thận mất xe như chơi
Mình kể câu chuyện này để cả nhà cảnh giác nhé. Hàng xóm nhà mình 1 tháng trước có vụ thế này. Con gái chú hàng xóm đi xe SH ( đập hộp mua gần 200 tr ) đi đến chữa răng ở Phạm Ngọc Thạch ( địa chỉ cụ thể thì mình ko hỏi ) . Khi mà ra thì biết bị mất xe. Gia đình chú hàng xóm mang giấy tờ xe trình báo công an. Sau khi lằng nhằng 1 tháng , giải quyết mãi ko xong. Lỗi là lỗi ở cửa hàng này vì có bảo vệ trông mà vẫn mất nhé. Thì hôm kia 2 bên hẹn nhau nói chuyện tại nhà chú ý. Chú ý cũng máu mặt thuê 2-3 đầu gấu tới ngồi cùng. Nhưng ôi thôi, khi ông chủ cửa hàng trồng răng tới, mang theo gần 100 anh đầu gấu ngồi kín nhà và ngõ các mẹ ạ. Hãi hùng ko? Ông chủ này nói rằng bây giờ chỉ đền 40 triệu mà muốn lấy thì fai đưa cho ông ấy giầy tờ xe. Hai bên đầu gấu lại còn quen nhau bắt tay nhau tới tấp. Hic Thôi thì cái xe đi tong lấy dc 40 triệu thì phải trình hết giấy tờ xe ra. Điều kiện thế, mà ông chủ cửa hàng răng còn dọa nạt " Anh chả còn con đừong nào đâu ". Hic thế cho nên mình nghĩ đúng là loạn hết rồi. Các mẹ các bố đi ăn đi uống mua sắm thôi thì cứ xe mình mình giữ đi, để gọn 1 góc rồi khóa cổ càng cho cẩn thận. Nhưng mà mình nghĩ chắc bên cửa hàng này phải có thông đồng rồi. Chứ nếu mất thì đền ng ta chứ đòi giấy tờ xe làm gì , trừ khi để đem bán cái xe đó cho người khác. Hic bản thân mình nghĩ nhiều lúc đi ăn , bọn trông xe nó còn cầm cả khóa dắt xe mình đi tận đẩu tận đâu ý, vé thì không có , nếu chẳng may mất thì thế nào nhỉ. Thôi cứ cảnh báo cho các mẹ biết, cận thận tí nào hay tí ấy, Chứ mất rồi chỉ có thiệt thân.
Huhu khi viết lên mấy dòng này mình còn chưa hết sốc ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn...
và lấy về cái xe tệ lắm cũng bán được 150M.