bây giờ nghĩ lại thấy quyết định đó quả là 1 quyết định sai lầm, ai đời vào cái cái TRUNG TÂM ĐIỆN MÁY gần bên cái NHÀ HOẢ TÁNG để mua LAPTOP
). Vào trong, ông anh bị vẻ ngoài của con B460 này quyến rũ, vả lại lúc đó cũng gần 9h tối rồi, sợ lên phong vũ hay hoàn long nó đóng cửa, thế là đâm đầu đi mua con nàyphiếu bảo hành của CMC sắp hết hạn
, mình nghĩ chắc 1 dạng thằng IDEAS nó mua lưu kho từ CMC, giờ mới bán nên có hỏi thì được trả lời lại là thời hạn bh sẽ căn cứ theo ngày mua trên hoá đơn và LÀ BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
mình chịu vác máy đi đi về về giữa các trung tâm bh bao nhiêu lần cũng đủ để các mẹ biết mình nhẫn nại và trầm tính tới đâu rồi đó nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, tính mình thoải mái nhưng cũng vừa phải, không đừng trách sao mình lỳ như trâu b-).TỚI TẬN GIỜ NÀY
(gần 4 tháng rồi) và giá lúc mình mua đã là mắc hơn giá ở các cửa hàng vi tính khác nhưng tiền cao ko đi kèm chất lượng hay hậu mãi mà chỉ chuốc lấy sự bực mình, thất vọng. Theo các mẹ, có phải mình đã quá hiền hay ko ? hay cái máy giá trị quá bé (9.990.000 vnd :-$)
nên dùng 6 tháng hư bán xác ko bảo hành là được rồi .ko có cái ngu nào như cái ngu này
, đó giờ mua bên điện máy chợ lớn không sao, ma xui quỷ khiến sao mà đâm vào thằng IDEAS chết tiệt này. Đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng mình mua đồ tại đây và sẽ khuyên can bạn bè, người thân hết mình tránh xa cái trung tâm điện máy này. Cuối tuần có người bạn định mua máy ảnh, nó đang me 1 con bên ideas vì giá "RẺ", mình sẽ dẫn nó đi chỗ khác mua , đồng thời kể cho nó câu chuyện của mình.
