Cảnh báo các mẹ mua hàng tại cửa hàng Chích Bông - ngõ 33 phố Cát Linh
Chào các mẹ,
Hôm trước em có mua 3 chai dầu gội đầu L'oreal tại cửa hàng Chích bông trên phố Cát Linh. Bạn em đi cùng em thì mua sửa cho cháu , thấy bạn tin tưởng và quảng cáo nên em cũng mua về. Hôm sau dắt người yêu đến mua thêm lọ lăn nách thì bị ny mắng cho là ở đây bán toàn hàng Tàu thì lấy đâu ra hàng xách tay với chính hãng cho em dùng.Em về nhà lên trang caculator check lại thì date của 3 lọ L'oreal là sản xuất từ tháng 3 năm 2009!.Lọ lăn nách Gillett thì date bị tẩy xóa lung tung. Đúng là tiền mất tật mang. Em khuyên chân thành nếu mẹ nào có ý định mua sản phẩm của cửa hàng này phải kiểm tra thật kĩ trước khi bỏ tiền. Tốt nhất là cứ mang laptop kiểm tra date và nước sản xuất ngay tại chỗ cho chắc. Còn em bây giờ thì cạch cửa hàng này đến già. À , và lúc em đến để đòi trả lại hàng thì bà chủ cửa hàng đã đi Trung Quốc để đánh hàng nên chị trông hàng hẹn em thứ 5 quay lại. Thêm 1 lí do nữa để biết nhà này bán đồ nước nào .
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1