sáng nay em đưa con đi học thấy các mẹ cho con ăn bánh giò nhiều quá vì các mẹ nói con ăn cháo nhiều thì chán cho ăn bánh giò đổi bữa . em muốn nói với các mẹ đôi điều em biết về bánh giò: bác em là người làm bánh giò đổ buôn cho các điểm bán lẻ ngày hok > 1000 chiếc.thế nên mắt em chứng kiến và em thấy bánh giò raats mất về sinh và chẳng có tý dinh dưỡng nào cho bé. các mẹ có thấy khi bóc bánh cho các mẹ vỏ bánh hay được người ta cho vào túi nilon? vỏ đấy được đưa trả lại cho nhà bác em gói bánh tiếp. vỏ đấy chẳng rửa gì cứ thế đổ bột vào gói tiếp, mùa đông còn hok thể chấp nhận chứ đừng nói cái nóng của mùa hè thì thật khủng khiếp- mất vệ sinh hết sức. bánh mới ra lò chỉ có lớp vỏ ngoài cùng là lá mới còn bên trong là lá cũ hết. vỏ gói bánh thì thế còn nhân thì: các mẹ đi chợ có biết thịt má thủ hok? mỡ kinh khủng chẳng có thịt nạc gì cả, họ đem hàng từ ngoài đường vào nhà trong ngõ mà mỡ cứ chảy tong tỏng, kinh khủng.nhân thịt là thế thêm tý hành và mộc nhĩ bóp ít nước hàng cho có màu hồng thịt là xong. ăn có bị anh Tào đuổi hok thì em hok rõ nhưng có 1 vụ nổi tiếng em biết là: có lần 1 người cho con đi học về ăn bánh giò con ăn hok hết thì bố ăn nốt cho con và ông bố đã bị hóc lông lợn phải đi gắp mất 300k , hôm sau đưa con đi học cứ nói hok bao giờ cho con ăn bánh giò nữa nhưng cũng may người hóc là mình chứ hok thì khổ thân con be
đôi điều của em chỉ có thế thôi. thank cả nhà đã đọc tin
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Cũng may sau này thì em tự sản xuất , nghe mẹ nói thấy...
Hồi nhỏ mẹ mình hay mua bánh giò của cái cô ngồi...
Nghỉ ăn thì mình không nghỉ ăn bánh giò,...
bánh giò là món khoái khẩu của em
ngày nào cũng phải làm 1 cái ở khu Giảng Võ
hic
Mình thì chẳng bao giờ có khái niệm cho con ăn các quán sá vỉa hè (không riêng gì bánh giò, các loại khác cũng...