Cám ơn con đã sinh ra trên đời- Kem Mút lên 2 ngày 29/9
Con trai thân mến,
Mẹ biết sẽ có nhiều lời chúc yêu thương dành cho con nhân tuổi lên 2 từ trang Web thân thương này, mẹ biết nếu mẹ không tự chúc cho con thì chỉ mai ngày kia thôi mẹ sẽ bất ngờ lắm với muôn vàn lời chúc mừng của những người bạn mẹ, bạn con... những người bạn mà dù mới quen mới gặp mẹ luôn cảm thấy như người thân trong một gia đình.
Nhưng vì không khí sinh nhật của con đã đến với mẹ từ lâu lắm, từ khi bắt đầu vào tháng 8, từ khi mẹ đã có thể khoe với mọi người rằng: " Tháng sau Kem Mút lên 2 rồi... " hay " Tháng sau là sinh nhật Kem Mút rồi đấy.." và vì vậy mẹ muốn mẹ là người đầu tiên gửi đến con yêu lời chúc sinh nhật, khi con yêu đã sớm cảm nhận được những xúc cảm tuổi lên 2 vì mỗi khi nhìn thấy cây nến nhỏ con đã biết chu môi để thổi, mỗi khi nhìn thấy chiếc bánh nhiều Kem là con đã đòi ăn bánh sinh nhật... Ôi, con yêu của mẹ... mẹ không biết chúc con điều gì nữa vì con là niềm vui, là niềm tự hào của bố mẹ... Mẹ không mong mỏi con điều gì, chỉ mong rằng Bố mẹ luôn mạnh khoẻ, luôn sống có ích, sống có tâm hồn để những gì của bố mẹ sẽ trở thành của con yêu.
Mẹ yêu con và mong mỏi có một thằng bé nữa như con để gia đình mình luôn ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.
Chúc mừng sinh nhật con yêu, cám ơn con đã sinh ra trên đời.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Zim chúc Kem mút thêm một...
"Cháu lên 3, cháu đi mẫu...
chúc mừng sinh nhật anh Kem!!!
Chúc anh Kem liên tục phấn đấu, lớn lên thành một Người Đàn ông thực sự để 01 em bé WTT nào đấy...
Em Bống nhà cô Hà đã tặng anh kem cái chưa,Bố Dũng, mẹ Loan sáng dậy có thơm Kem chúc mừng sinh nhật ko?