Hôm qua mình đi trên xe bus thấy có chuyện vừa ăn cắp vừa ăn cướp mà hãi quá. Mà đấy là hai thanh niên trông cũng máu mặt phết mà còn bị bọn móc điện thoại vừa cướp vừa đánnh cho đau quá cơ. Chuyện như thế này ạ: Một thanh niên này đứng ngay cạnh chỗ mình kêu với bạn đi cùng nó vừa lấy cái E...(bao nhiêu nói nhanh mình k rõ) vẫn nhìn thấy tay thằng này (chỉ vào thằng móc đt), rồi bảo bạn đi cùng lấy đt ra gọi vào máy của mình vừa bị móc xong chưa kịp tắt máy thì thấy đổ chuông ở túi của tên móc đt, thế là nốimij ng trên xe chứng kiến nhé, thằng này nó móc đt của tôi, goi công an. Thế là thằng đồng bọn nó đi cùng xông vào đánh tới tấp ng mất đt. Hai thanh niên mất đt mà chịu thua nó, chay lên phía lái xe và phụ xe, trên xe rất đông người nhưng chẳng ai dám nói gì, ng mất đt bị đánh đau quá đành phải nói "em xin lỗi em nhầm" mà nó vẫn xông vào đánh túi bụi, phụ xe phải ôm nó đẩy xuống nó mới xuống và ôm trót lọt cái đt. Lái xe và phụ xe cũng chẳng dám làm gì chắc sợ nó thù, đúng là ăn cướp giữa ban ngày, trên xe bus đông nêm người, lúc đầu k mở cửa xe để hai thanh niên mất điện thoại đòi lại mà sau đó phải mở cửa can nó xuống thì nó mới xuống, chẳng ai dám làm gì. Khiếp quá ạ, nên mọi ng có đi trên xe nên cẩn thận đừng để nó lấy của mình rồi còn bị nó đánh đập hại mình nữa cơ. Tiên nong điện thoại nên cho vào túi xách cất kỹ, đừng để ở túi quần hay áo mà sợ lắm ạ.