Bác nào quen đầu gấu đòi nợ giúp em với ah.........
Em chơi với vợ chồng thằng này,em cho vợ chồng nó mượn 50tr nó hứa hẹn ngày trả xong rồi nó mất hút luôn,em gọi thì lúc đầu vợ chồng nó còn nghe máy sau thì ko nghe luôn, nó trốn nhưng em biết nó vẫn về nhà con em gái nó thường xuyên. Em gọi điện nhờ con em gái nó nhắn vợ chồng thằng anh trả tiền nhưng toàn 1 lũ chẳng ra gì.
Em lại gọi cho bố thằng đấy nói rất tử tế " Cháu nhờ bác nói giúp với vợ chồng anh ấy trả tiền cho cháu "
Ông bố : " Mày đưng bao giờ gọi nữa, tao ko biết, đi tìm nó mà đòi......." bla bla rất khó nghe
Quay về nhà con em tìm (vì thằng này lừa được em là vợ chồng nó cuốn gói đi ngay) thì con em gái nó bảo lâu lắm rồi không gặp anh,anh ko về .Em lại qua nhà ông tổ trưởng dân phố ở đấy ông ấy bảo" Vợ chồng nó vẫn về thường xuyên, trưa qua vừa thấy nó mà"
Tức lòi mắt,làm đơn lên công an phường, quận, anh người quen"sơ sơ" làm ở đấy bảo. Ít thế này ko làm đâu
Em qua công ty luật của anh luật sư Tạ Quốc Cường mà mấy mẹ vẫn khen,tâm trạng đầy hy vọng, nhưng rồi ít quá anh ấy cũng lấy lý do là dạo này bận quá
Cực chẳng đã mới chất vấn anh luật sư ấy là ,"Công an cũng chê ít, Công ty luật cũng chê ít không làm thế thì ai sẽ là người bảo vệ cho những người dân..." Anh luật sư ấy cũng im luôn.......... Nản không chịu được
Em làm bên Quân đội ,lương thấp và ngại nhất là dính đến XH đen vì nhỡ có chuyện gì thì sự nghiệp của em cũng đi tong luôn.Em lại quay sang nhờ công ty chuyên đòi nợ cũng bảo ít quá ( ko bõ)
Nói thật, em cảm thấy ức chế kinh khủng. Em thử hỏi các bố các mẹ xem làm nhà nước số người lĩnh lương 8-10tr/ tháng chiếm bao nhiêu %,
Lương 3-4tr/tháng thì 50tr có phải là lớn không? Hay chỉ đòi hộ mấy vụ tiền trăm,tiền tỷ
Mà vợ chồng thằng này khốn nạn lắm,nó bảo em " ko trả,muốn làm gì thì làm...." Thế là 2 năm nay em ko sao đòi được
Bố mẹ nào giải quyết được vụ này giúp em muốn bao nhiêu % em cũng ok ah. Đến giờ này em cũng chán lắm rồi......