chị Mầm Xanh, chị Cả của nhà 7x mong con chúng em đã về đích an toàn ngày hôm qua với 1 bé trai 3,5kg:553:
. Vì đẻ mổ nên chị vẫn còn hơi mệt và phải nghỉ ngơi kiêng cữ 1 thời gian:). Em lập topic này để gửi đến chị những lời chúc tốt đẹp nhất và những tình cảm yêu mến nhất của em cũng như của mọi người tới chị Mầm Xanh - người chị luôn kiên cường lạc quan trên con đường tìm kiếm con yêu, luôn động viên an ủi các em lúc nản lòng, luôn chia ngọt sẻ bùi các em lúc vui buồn. Yêu chị rất nhiều:Kiss::Kiss::Kiss:, người chị dịu dàng đằm thắm của chúng em:LoveStruc:

Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thanks Út đã loa tin giúp chị. Hiệm tại MX chưa thể post hình được, sẽ post trong thời...
Công nhận là thời gian trôi nhanh thật là nhanh:Smiling:.... Mới ngày nào...
Chúc chị nhiều sữa cho bé ti ti...:LoveStruc: Bé mau ăn chóng lớn ngoan ngoãn nhé:)
Chúc mẹ con chị thật khỏe mạnh, bé ngoan ti nhiều, chóng lớn . Cả nhà luôn hạnh...
Nhanh thật đấy, mới ngày nào nghe tin chị...:Smiling:
@ Mẹ Ty Bầu: Dạo này chẳng về nhà
Chúc mừng chị, chúc mừng con.
Chúc mừng hạnh phúc của anh chị.
chúc chị nhanh khỏe.
chúc con trai khỏe ăn chóng lớn nhé.
:66::66::66: ủn tiếp nhé, hị hị