11.12 (Linh mèo) Mừng cu Bond nhà Linh mèo đã ra đời
Tèn ten, con mẹ nó kêu buồn, kêu không có việc gì làm thảm thiết
" Em Bond ơi, ra chơi với anh Bill đi nào, ờ mà để qua hôm nay đã nhá, hôm nay là mùng 1 AL đấy cưng à "
và cũng thể theo nguyện vọng của mẹ nó tránh ngày mùng 1 AL, sáng nay, anh Bond đã chạy ra gia nhập đại gia đình mèo.
Mẹ đã tròn con cũng đã tròn, chúc hai mẹ con mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc với quãng thời gian tã, bỉm, sữa sắp tới. hehehe.
Dạ con là Ngọc Minh, tiếp nối truyền thống gia đình Ngọc Huy (bố) và Ngọc Quang (anh). Con sinh lúc 11h25 ngày 11/12/2007 nặng 3,4kg. Hiện giờ mẹ con đã cười phe phé, tuy có hơi đau một chút. Con thì để mai nhà Gấu ngắm rồi update tình hình sau. Hihi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đố cả nhà biết giống ở đâu, hehe
Trộm vía trông con dễ thương quá cơ con trai ạ :-)
Post hình lên ngắm cu cái mèo ơi, đang thèm đây :D
Chúc mừng mày và gia đình nhé, Chúc thằng cu hay ăn chóng lớn :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:...
Chúc hai mẹ con khỏe mạnh, ăn nhiều, mau lớn nhá. Cả Bill nữa này, cả péo nữa này
Chị Gấu...
Em Bonb là phải hay ăn chóng lớn, cấm có dược còi như anh Bill...
Mà nhà nhiều Ngọc thế :D
Chúc em bé ngoan, hay ăn chóng lớn :Rose: :Rose: :Rose: !
Chúc mừng nhà mèo nhé. Chúc em bé hay...
Chúc mèo khỏe nhiều sữa, em bé hay ăn chóng lớn