[TP. HCM] Thông tin chung dành cho người đi thuê nhà
Thực tế do mình có bức xúc trong quá trình đi tìm nhà & ở thuê, nghĩ là cùng fận đi thuê nhà thì ít nhiều cũng có những điểm chung nên lập topic này để mọi người cùng chia sẻ thông tin về nhà cho thuê, cùng giúp nhau tránh những nhà xấu, ko bị sốc khi gặp nhà “chỉ là quảng cáo” & tránh bị lừa ở khu vực Tp. HCM.
Xin mọi người hãy đoàn kết lại & chia sẻ thông tin vì tinh thần “an cư lạc nghiệp”, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn!
Lưu ý: đừng kể thêm gia cảnh để tránh trường hợp bị kẻ gian lợi dụng để làm điều xấu.
Mình xin fép chia sẻ trước ha. Hiện mình đang ở chung cư cũ 155-157 Bùi Viện, q. 1. Khu này là khu phố Tây (Bùi Viện - Đỗ Quang Đẩu - Phạm Ngũ Lão...). Có các bất tiện ngoại cảnh như sau:
1. Ồn ào (mở nhạc dance dập tưng bừng, tiếng nẹt bô của các xe fân khối lớn, bla bla bla… ) từ 4h chiều đến 4h sáng (chỉ có buổi sáng trưa là còn yên tĩnh tý), nhiều hotel, nhiều café, nhiều cave...
2. Ko có thang máy.
3. Các nhân viên giữ xe ở chung cư này mắc bệnh hách dịch, thu tiền cao (nhà mình 200k/xe số), rất hay hạch họe người gửi xe đủ kiểu & khi có tranh luận thì bọn đó kết lại với câu “Từ tháng sau, mày đi gửi xe chỗ khác”. Nhà để xe chật chội, trần ẩm thấp, hôi hám. Lối ra vào nhà để xe được tận dụng kinh doanh vỉa hè.
Các bất tiện nội cảnh khi mình thuê nhà ở tầng 1 (rộng khoảng 40m2) là:
1. Trần nhà bị thấm, nhiều nhất là nhà vệ sinh, fòng bếp (khách) bị thấm khá nhiều, 2 fòng còn lại bị thấm 1 ít. Muốn giải quyết vấn đề này thì fải nói chuyện với ban quản lý chung cư rồi chờ chờ đợi đợi, họ sẽ giải quyết sau đó mà!!!
2. Có 1 phòng hơi hôi do cửa sổ ngay cạnh đường xả thải từ trên tầng thượng xuống.
3. Nhà vệ sinh cũng bị hôi do có lỗ thông hơi cạnh đường xả thải.
4. Nước ko có định mức nên đóng với giá cao nhất theo nhà nước.
5. Chủ nhà ko làm được KT3 cho người thuê + ko đăng ký được định mức nước vì không có sổ đỏ.
Và từ tháng sau mình lại bắt đầu hành trình tìm nhà thuê khác, sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin với mọi người sau. Mến chào, :Rose: