Vui buồn chuyện đi may ở tiệm may Hương Ly-Thái Thịnh
Với khát vọng cỉa tạo đôi chút dáng hình sau khi sinh, mình đã đến nhà may Hương Ly ở Thái Thịnh . Một tuần hồi hộp chờ đợi. Và ngày lấy quần áo đã đến. Thiết nghĩ cho chắc chắn, chiều tối ngày hẹn mình mới đến lấy quần áo. Nhưng sau một lúc chờ tìm kiếm - mình được cô nhân viên trả lời là "chưa xong, trưa mai chị đến lấy" . Mình buồn quá (vì cứ nghĩ ngày mai được mặc đồ mới), nhưng lấy hết bình tĩnh, nhẹ nhàng nói "chị bận con nhỏ, không có thời gian đi nhiều lần, em cho chị cái hẹn chắc chắn, ngày mai không xong, thì ngày kia cũng được", nhưng cô chủ chắc chắn "ngày mai chị đến nhất định xong".
Chiều ngày hôm sau mình đến - trời hôm đó mưa to lắm, đường Hà Nội lại bị ngập. Xe mình lỉnh kỉnh nào là Diaper, bột Châu Long, Sữa .., nhưng vì sự khát khao mặc "quần áo đẹp", đi được một quảng, mình quay lại tiệm Hương Ly để lấy quần áo. Người ướt sũng, không giám vào vì sợ ướt, mình đứng ngoài trình bày với cô nhân viên về "vụ việc" hôm qua. Sau một lúc chờ đợi (khoảng 17-18 phút), cô bé ấy đưa ra một cái áo và một cái áo và nói rằng "quần chưa xong - ngày mai chị đến lấy".
Ấm ức quá đi thôi. ;) :-?
Be Bin ơi! Là khách hàng ruột thì góp ý với chủ tiệm một tý đi ! Bảo lãnh cho mẹ Chip&Bin với ! Giống như mẹ Tít ở Thời Trang 5 ấy. Khi mình đến khai là "bạn của Thảo", mọi chuyện OK!