Em chuyển từ topic " Các mẹ phối đồ mùa đông thế nào?" sang topic này đây vì em thấy bên topic đấy loãng rồi. Các mẹ chuyên gia Pomkin's Mom, Hana, Hakts chắc là thấy gần đây tinh thần của chủ đề đi xuống nên ko thấy vào tư vấn thêm gì cả. Thôi em mở hàng phát đầu tiên bằng cả việc học đi đôi với hành sau khi nghe tư vấn của các chuyên gia trên. Đây là giao diện Tết này của em đây ạ. Các mẹ xem rồi cho em ý kiến xem có được không nhé, chỗ nào chưa phù hợp thì để em còn sửa chứ không thì chẳng biết mình ăn mặc thế nào trong mắt mọi người cả. Em mong sự góp ý chân thành của các mẹ nha và đồng thời đề nghị các mẹ nhiệt tình chia sẻ để topic này vui hơn không thì em tủi thân lắm. Cảm ơn các mẹ nhìu nhìu!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 27
Chẳng là mình mới đi làm mà cơ quan mình thì chúa là hay tiệc tùng. Mọi người đều bắt con gái phải mặc...
Mình cũng đã làm mẹ của một bé gái 3 tuổi. Lúc đầu đi làm thường mình cũng chỉ mặc áo sơ mi, quần tây thôi. Hôm...
Trời ơi! kiểi váy này...
Em mua cuả một mẹ bên LCM ý, 250k chị ạ. Là quần kaki....
Nói thật lòng là em ước ao...