Mua hàng online bây giờ chắc chị em nào cũng từng trải khá nhiều. E cũg vậy. Nhưng o bít có ai bị như e chưa? Tức quá nên hôm nay lên đây trút cái cục tức này hy vọng sẽ được chị em chia sẻ. o thui e ngủ o được.


Ngày mai là sanh nhựt của anh đồng nghiệp trong cty e nên mọi người hùn tiền mua quà. Vì mọi ng cũng khá bận rộn nên chọn cách mua online cho tiện vì cũg o bít a ấy thích kiểu gì. Thế là bà con mất cả buổi trưa tụm 5 tụm 7 để chọn quà trên mạng. Và cuối cùg chọn được 1 cái bóp nam khá đẹp và hợp túi tiền (phần còn lại mua bánh sinh nhật). E phụ trách order và nhận hàng kiêm gói quà. E gọi ngay cho chủ shop, e nhớ e cũng nói năng rất đàng hoàng lịch sự:


- Chị ơi c bán bóp nam trên 5s phải o?


- ờ, đúng rồi, e mua cái nào?


- Dạ e chọn cái mã số .... và .... nhưng e muốn xem thử và sẽ lấy 1 trong 2 cái.


- 1 cái là $$$ nha.


- Dạ e thấy giá trên mạng rồi c.


-..........


- uhm, ship là 30k nha.


- Dạ.


Cúp máy cái rụp o ừ à tiếng nào.


Hẹn 3g sẽ giao, mà e chờ đến gần 4g vẫn o thấy. Gọi điện lại thì:


- Dạ c ơi c giao hàng dùm e chưa c, e là ..... lúc nãy có order c cái bóp nam đó.


- ờ chưa có rãnh đi giao e ơi, chờ chút đi.


- Tại e sắp có việc phải đi nên c giao liền dùm e (đi gói quà với đặt bánh kem).


- ừ thì có người là giao liền mà.


Cúp máy cái rụp.


Trời ơi, e mua đồ và trả tiền ship đàng hoàng chứ có phải xin đâu mà thái độ kiểu đó. Chẳng wa mắc công mất thời gian lựa lựa chọn chọn của mọi ng cả buổi trưa nên e mới phải mua típ. Chư o thôi là khỏi mua rùi.


E mua online cũg nhìu mà chưa từg thấy ai bán hàng kỉu đó. Nhận hàng mà trog lòg vô cùg bực bội. Nhìn tới là chỉ thấy mún chửi. Tức gì đâu


o lẽ e để số điện thoại của ng bán lên đây chứ. Cái shop trên 5s e o để ý tên. Bấm tùm lum tà la mới ra cái hình đó rùi thấy số là gọi luôn.


Vì vậy e tạo topic này để có ai đã từng bị tình trạng như e cùng chia sẻ. Vì e nghĩ bây giờ cái j cũg online nên việc cạnh tranh là chắc chắn. Giá cả là 1 lẻ nhưng cách bán hàng cũng rất quan trọg. Có thể chỗ đó mắc 1 chút nhưg cách bán hàng ok thì e vẫn sẽ mua. Chứ mua rẻ mà phải chầu chực như đi xin thì e o bao giờ chui vào.


Cảm ơn các mẹ đã đọc :-*