Một lần không định mua nước hoa chỉ ghé Plaza để nhìn ngó thôi, bỗng nhiên chị bạn bảo ghé gian hàng đang có Sales 10% nước hoa, mỹ phẩm thì 20% (chị bạn nói nhỏ chỗ này bán hàng được nhưng ế ẩm định thanh lý để trả gian hàng), mình miễn cưỡng chọn 1 hộp phấn má Revlon Rose Matte giá 315k (không nhớ giá chính xác), thấy màu hồng cũ cũ thế nào ấy còn đang đắn đo chất lượng và màu sắc nhưng chị bạn trấn an đã mua ở đây rồi nên yên tâm. Nào ngờ hên cho mình về nhà thử liền thấy ăn da lắm, loại không nhũ bền màu ghê, thấy cái màu tái tái sợ đánh lên xỉn da (vì không có mẫu thử trước tại chỗ) ai ngờ màu hồng nhẹ phớt như má em bé (chứ không ửng đỏ), đi làm từ sáng tới chiều mà không trôi mặc dù mình da dầu. Sờ vào thấy ẩm, quẹt mạnh mà không dính tay cứ như hồng từ trong ra...tự nhiên thấy có cảm tình với Revlon ghê...


Mình còn mua 1 chai nước hoa Rose của Paul Smith nữa, ấn tượng đầu tiên là lạ hoắc (tại mình chưa biết tới nhãn hiệu này, mua xong về Google mới biết nó khá nổi tiếng, nhưng em nghĩ chắc các chị ở đây cũng ít xài hén...^^) tuy nhiên cũng tò mò thử...bên trong hộp là cái túi vải hoa hồng li ti nhìn vintage lắm...cả vỏ chai cũng giản dị, đáy chai dầy lắm nhìn là biết mắc tiền !!! (Hihi em hơi hai lúa...) nước hoa màu hồng trong vắt nhưng không hồng không tươi như Married Me hay BVL mà hồng dịu dàng...Còn đến mùi hương...các chị không biết gu thế nào nhưng ngưởi một phát là em thôi thúc rước em này về bằng được.


Mùi mát thoang thoảng và giản dị như mùi hoa hồng bám lên áo váy của các nàng thôn nữ mới đi hái hoa hồng ở cánh đồng mênh mông ở Hungary còn đẫm sương về. Mùi hoa hồng tinh khôi nguyên chất, như ngắt 1 đóa hoa hồng tươi ngoài vườn đưa lên hít một hơi...sau đó vò vò cánh hoa sẽ ngưởi được mùi hoa hồng tự nhiên không tạp chất, không pha với hương liệu khác...mùi hơi chua chua của cánh hoa tươi bị giập - không lẫn vào bất kỷ mùi nước hoa nào...thật sự mình không nghĩ người ta có thể cất giữ được mùi này..kể cả tinh dầu hoa hồng chưng cất...


Hihi em chỉ ba hoa nói lên cảm xúc, đồng thời giới thiệu cho các mẹ yêu nước hoa 1 mùi hương mới (cho những mẹ chưa biết á) không dám múa rìu qua mắt các chị sành nước hoa đâu ạ...


Thanks for reading...