Nhà may Ten- 18 Nguyễn Trọng Tuyển, Q. Phú Nhuận, bực mình cuối năm
Chả là năm nay bỗng dưng cơ quan mình tập trung may đồng phục cho nhân viên. Ko biết ai gợi ý, cuối cùng lại hợp đồng với nhà may này. Cụ thể thì mổi người đươc 4 áo sơ mi, công may thì nghe nói là 125k/ áo. Cả cơ quan mình có khoảng 50 nữ thôi.
Tình hình là sau khi đo, cắt may, đến ngày giao áo thì chị em chúng mình nô nức mặc thử để có gì còn nhờ thợ sửa luôn, chứ tiệm ở xa quá. Sau khi chen chúc thử áo thì hình như áo ai cũng có lỗi, vậy là chúng mình bước ra ý là nhờ sửa dùm. Vậy mà chị thợ thẳng thừng trả lời: Chị ko đem theo phấn, giờ ghi chú lại cũng ko sửa được đâu. Mấy em chịu khó chạy lên tiệm chị đi, 30 phút thôi là xong. ===> Đi giao áo mà ko mang phấn theo để sữa đồ thì chị này tự tin quá đi mất. Khó chịu hơn cả là thái độ lúc đó của chị ta. Mình thì vướng con nhỏ (mới hết thời gian thai sản mà) nên đã trả lời với các chị trong cơ quan là em ko rảnh để đi xa như vậy. Nhưng cuối cùng thì mình cũng quyết định lên đó sửa, để có hư thì còn bắt đền được.
Chị em chúng mình lại nô nức đi lên tiệm sửa áo. Chị ta bảo 30 phút, mà có bạn giao áo lúc 3h30, đến 5h mới xong. Mình thì cả buổi, mà phải đi 2 lần. Lần đầu thử để chị ta sửa, ko chờ được mình về, hôm sau lên, lại thử, lại ko được, lại chờ để sửa, lại thử, mà vẫn ko vừa ý. về phàn nàn lại với cơ quan thì chị ta lại bảo chị em mình đơm đặt.
Mà sửa xong cũng chẳng vừa ý mình và 1 số người nữa. Có người sửa xong hư áo luôn. vậy mà chị ta cứ khăng khăng vậy là được rồi em còn muốn gì nữa. Thế là mình cũng trả lời: chị ko muốn sửa thì thôi, em chẳng thử áo nữa.
Các mẹ nghĩ xem, chúng mình trả tiền để may đồ mà. May số lượng lớn vẫn tính giá chúng mình như thế (còn hoa hồng chắc có người khác hưởng). Nếu ko có năng lực thì đừng nhận may, nhận rồi phục vụ chúng mình như thế à? Áo đồng phục mặc cả năm trời, ngày nào cũng mặc ít nhất ngày 8 tiếng mà xấu òm thì làm sao. Chúng mình còn gặp gỡ khách hàng, xấu như thế sao tự tin.
Mình bực mình quá nên viết lên đây, có mẹ nào đã từng may ở đây bị đối xử như thế ko? Hay chỉ vì chúng mình may đồng phục, mà tiền công thì chị ấy nhận hết rồi nên phục vụ ẹ như thế?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1