Mình trước đây ở nhà ăn mặc rất sexy (vì chỉ có mỗi mình với mẹ), mùa hè mặc áo hai dây, quần ngắn cũn, hoặc váy mỏng hở trên một tý, dưới một tý :Laughing: thấy rất thoải mái, dễ chịu và tiện thể thi thoảng tự ngắm mình chút xíu, thấy mình đẹp, thấy yêu mình hơn nhiều lắm!
Lấy chồng, năm đầu ở riêng, có bầu, ở nhà toàn mặc áo chồng thay váy, cũng dài ngang đùi rồi nên khỏi mặc quần dài bên trong luôn. Hôm nào thích thì mặc mấy bộ áo ngủ triumph thật là quyến rũ.
thế rồi sinh, đùng phát ở chung với bmc, không muốn nói đến hàng ti tỉ lý do chán, nhưng cái chán nhất vẫn cứ là:
1. Không được đi chơi, đi là bị nói, mình rất bực cái chuyện này.
2. Lúc nào cũng phải ăn mặc kín mít từ đầu đến cuối, mùa hè nóng nực nhưng phải cố chịu.
Đi chơi thì không dám mặc zuýp ngắn, hay bất cứ cái gì ngắn, không dám mặc áo dây, không dám mặc diêm dúa hay hở hở một chút... thấy mất tự do kinh khủng! Mà nếu có mặc, tự mình cũng thấy ngại trước mặt bố chồng cơ, hazzzz!
Mẹ nào giống mình, chia sẻ cách nào giúp nhau thoải mái với :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trời,...
Em còn lâu mới lấy chồng nhưng nguyện vọng của e là k ở với bmc
Ghét lắm ấy
Nếu chẳng may mà...