Con gái chúng mình có thói quen ăn mặc lôi thôi, không để ý khi đi chợ mua rau mua thịt, nhưng vì sao lại phải thế nhỉ? Là phái đẹp, chúng mình có quyền xinh đẹp ở bất kì đâu, nhớ nhé!


Con gái chúng mình cần nhất điều gì? Nhan sắc ư? Body đẹp ư? Chân dài ư? Ồ không, quan trọng nhất quay đi quay lại vẫn là cái thần thái cơ. Con gái một khi đã ra ngoài đường là nhất định phải "lồng lộn", phải ngẩng cao đầu, phải bước đi tự tin và tỏa sáng như thể đang bước đi trên sàn catwalk. Đặc biệt là sau những ngày bị “kìm hãm” cái sự ăn diện trong người vì Cô Vy thì những ngày trở lại này càng phải thêm bung xõa hơn nữa. Điển hình là những hình ảnh dưới đây sẽ minh chứng rõ điều này.

hình ảnh

Tiêu biểu gần đây nhất là bài đăng về một đoạn clip catwalk thần sầu của một hotgirl ăn vận siêu lồng lộn để dạo chợ mua một xẻo thịt hay một bó hành. Bài đăng thu hút khá nhiều sự quan tâm của CDM, đặc biệt là có hơn 5,5 ngàn người thả like cũng như thả  icon mặt cười và hàng ngàn lượt bình luận vì sự hài hước của cô gái này. Ảnh chụp màn hình.

hình ảnh

Cụ thể, trong clip bối cảnh là một siêu thị tiện ích, thay vì diện những trang phục gọn nhẹ thậm chí là đồ bộ như các mẹ vẫn hay mặc thì cô gái này lại chọn diện một chiếc váy dạ hội lồng lộn hai dây chiết eo xẻ tà cao đến 2/3 đùi để lộ đôi chân thon dài miên man. Không chỉ dừng lại ở đó mỹ nữ còn phối hợp với nón rộng vành che hết mặt và găng tay dài quý tộc để hình ảnh thêm phần chanh sả. Ảnh chụp màn hình.

hình ảnh

Với set đồ như đi sự kiện thế này cô gái tự tin sải bước những bước catwalk thần sầu trên tay thì vẫn tòng teng vài ba lạng thịt. Khoan tính đến chuyện người khác có nhòm ngó hay không thì trước tiên phải khen thưởng cho sự đầu tư khá cầu kỳ chỉ để đi chợ của cô gái này. Ảnh chụp màn hình.

hình ảnh

Qua bối cảnh khác, thay vì váy đỏ rực rỡ trong nhà lồng chợ thì lần này xuống phố hỏi đường cô nàng chọn diện set váy đen huyền bí từ đầu đến chân. Nhưng lần này còn cầu kỳ hơn nữa là chẳng những mặc váy dài xẻ tà cao sâu cô nàng còn chọn chiếc mũ rộng vành gắn bèo nhún voan ren nổi bật, trên tay còn ôm theo chiếc túi hình chú heo đen phủ đầu. Công tâm mà nói thì set đồ này quả rất sang trọng và sành điệu, tuy nhiên diện set đồ nữ điệp viên thế này chỉ để dạo phố thì có lẽ có hơi kỳ công. Ảnh chụp màn hình.

hình ảnh

Bên dưới bài viết dân tình không khỏi bật cười về trình độ gây chú ý của cô nàng này và liên tục tag bạn bè vào để học hỏi. Bên cạnh đó một số chị em cũng không quên nêu lên tuyên ngôn con gái là phải đẹp bất chấp mọi lúc mọi nơi. Ảnh chụp màn hình.

- “Chúng mình là con gái, chúng mình là phái đẹp, không việc gì phải xuề xòa ra đường để bị người khác đánh giá. Cứ tự tin tỏa sáng thôi”.


- “Nhìn chị siêu "chanh sả" luôn! Đấy, ai bảo đi chợ, đi mua rau mua thịt là không được quyền xinh đẹp nào?”.


- “Sao cứ phải ăn mặc quần áo ở nhà lôi thôi, loẹt quẹt cái dép lê đi chợ nhỉ? Cứ mặc đẹp nếu các bạn có thể, nhỡ đâu gặp được crush hay người yêu cũ thì cũng đỡ mất công xấu hổ”.

Đoạn clip trên làm nhớ đến hình ảnh của những chị em thậm chí là mỹ nhân Việt cũng từng có những màn lên đồ rất chi là lồng lộn chỉ để đi chợ, đổ rác hay thậm chí đi ăn hàng,…

hình ảnh

Chẳng nói đâu xa xôi, câu chuyện cô gái đi ăn tàu hũ vỉa hè ở Đà Lạt trong bộ váy cầu kỳ được ví như không khác gì Lý Nhã Kỳ đi Cannes bị dân tình đồng loạt "ném đá" quá trời. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói khi cô bạn này diện trên người chiếc váy được thiết kế cầu kỳ, nhiều tầng với màu hồng quá ư nổi bật. Nếu không nói nhiều người sẽ nghĩ cô bạn đang đi dự sự kiện lớn hay chụp ảnh quảng cáo ở đâu đó chứ không phải chỉ là ăn tàu hũ ngoài vỉa hè. Ảnh chụp màn hình.

hình ảnh

Thời điểm trước khi lên đường sang Mỹ dự thi Miss Universe 2020, Hoa hậu Khánh Vân cũng gây chú ý khi lên đồ ra chợ. Cụ thể, nàng Hậu đã diện một bộ váy được áp dụng thủ thuật may cực khéo léo tinh xảo lấy cảm hứng từ kiến trúc chợ Bến Thành - một địa điểm nổi tiếng tại TP.HCM. Tuy nhiên thiết kế này nếu chỉ chụp hình mang tính nghệ thuật thì được chứ thực sự áp dụng vào thực tế thì không nên. Ảnh. FBNV

hình ảnh

Cựu người mẫu Trang Trần cũng gia nhập hội mỹ nhân Việt ăn diện "lồng lộn" đi chợ. Theo đó, cô chọn khoác lên mình nguyên một cây đồ hàng hiệu đến từ nhà mốt đình đám thế giới, bao gồm chiếc đầm dài dáng maxi màu xanh nổi bần bật và một chiếc túi size bự. Set đồ này đi siêu thị thì có vẻ tạm chấp nhận nhưng nếu đi chợ truyền thống thì tà váy dài thướt tha không biết sẽ quện biết bao nhiêu là tôm, cá,… Ảnh. FBNV

hình ảnh

Trong một lần đi dạo chợ tết đầu năm, diễn viên múa Linh Nga khoác lên mình một bộ váy hồng thanh lịch, dịu dàng và đầy nữ tính. Nữ diễn viên múa nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý trên phố bởi vẻ đẹp kiêu sa, đài các. Tuy nhiên một số người lại cho rằng set đồ này quá cầu kỳ và kiểu cách để diện đi chợ. Ảnh. FBNV

hình ảnh

“Ở nhà quá lâu đã khiến tôi khao khát được lên đồ. Mang rác đi đổ với một bộ đồ lộng lẫy khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn trong thời gian này” chắc hẳn đây là tâm lý chung của khá nhiều chị em. Cho nên đó là lý do để cô gái trẻ này diện nguyên chiếc đầm kim sa chói lóa cùng dải khăn lông vũ như đi vũ trường chỉ để đi đổ rác mà thôi. Ảnh. IGNV

hình ảnh

Tạo dáng bên thùng rác chưa đủ đô chị em, phải leo tận lên nắp thùng thế này mới anas tượng mới khiến chiếc váy maxi hoa bướm càng thêm nổi bật. Ảnh. IGNV

 Dù biết đây chỉ là những hình ảnh thực hiện cho vui nhưng không thể phủ nhận rằng, con gái là nên đẹp trong mọi hoàn cảnh và có thể tỏa sáng trọng mọi trường hợp bởi vì không phải ai khác chính chúng ta mới là phải đẹp cơ mà. Tuy nhiên, mặc đẹp cũng cần đúng hoàn cảnh và chỉn chủ vừa phải không nhất thiết phải cứ váy dạ hội hơn người mới là đẹp.