Sáng nay mình đến chỗ làm thì thấy ướt 1 bên áo, lấy giấy lau hóa ra toàn dầu ăn, k có mùi. Lau mãi k thấy hết, vào wc mới phát hiện ra dầu ăn này từ áo con chảy ra. Có mẹ nào gặp trường hợp tương tự giúp mẹ cháu với. Áo này mình được cho nên cũng k biết rõ. Cứ tưởng bên trong là nước cơ, mình mặc ít, toàn giặt tay mà k hiểu sao nó lại bục ra được. Thế này thì phải xả nốt bên còn lại à?(có đem chiên xào được k nhỉ? :Laughing: ) Làm sao giặt sạch được dầu ăn đây? Mẹ cháu bị bẩn hết áo sơ mi, mà lại đúng cái mẹ cháu thích nhất. Chán quá. Cám ơn các mẹ nhé.