E thì rất thích đi shopping,cho nên ngày nào cũng lượn vài vòng trên web để xem đồ.Và cuối cùng e cũng tìm đc 1 bé váy hình hoa khá ưng ý,có chụp hình thật hẳn hoi,mừng wa' liền liên lạc để hẹn giờ ship hàng.Chị seller nói tính lun ship thì tổng cộng 360k.


E coi ở 1 web khác thì thấy giá rẻ hơn 10k(nhưng vẫn để số đt của chị ấy trên đó) nên thắc mắc thì đc giải đáp là :"Chị bán trên vatgia/2nhi,web kia nó lấy bài của chị thôi".Vậy cũng đc đi,e ok 360k và hẹn chìu lấy.


Shop chị ấy tên là 2NHI SHOP,còn đây là link http://***********/2nhi


Đến chiều chị ấy gọi cho e:" c đang ở đầu hẻm,e ra đi".E bảo:"uh,e ra liền".Đúng 2 phút sau chị ấy gọi típ:"ủa,e có ra lấy hàng ko vậy?" ???--->
1 số người bán hàng rất hay sử dụng chiêu này để người mua cảm giác m có lỗi khi để người ta chờ
(cái này thì e ko chắc là chị ấy có tính zậy ko nhưng chiêu này nhìu người xài lắm).


Đến lúc lấy hàng thì như mọi khi,e vẫn mở ra xem hàng thế nào.Vừa mới mở ra thì đã nghe chị ấy la đứa con:"lên xe nhanh đi mày,trễ giờ rùi đó",...đại loại ý là như vậy :|(trễ thật hay đang giở quẻ thì e ko bít chắc).Nhưng nói câu này thì chẳng khác nào đang hối e(lúc đó ngu ko nghĩ ra :( .E thấy thế nên cũng xem sơ wa thui,chủ yếu màu sắc,kiểu dáng giống hình là e đã mừng lắm rùi.Đem cái váy về mà thấy zui ghê lun,còn "ngây thơ" định Noel mua thêm cái đầm bí Ngọc Trinh của shop đó nữa 8-}


Về mặc thử thì mới kinh hãi:phần pli nhún lộn xộn,chỗ nhún chỗ ko,vì váy có họa tiết nên nhìn sẽ khó phát hiện,mặc vào trông rất kì.Cái này chị e nào thix mua đồ onl fai cẩn thận,vì đường may,cắt bị lỗi nếu ko để ý kĩ sẽ khó phát hiện,chỉ có nước mặc vào thì mới thấy rõ bị lỗi thui,lúc trước e mua cái váy hàng 2_hand 200k của "bé Nghi" cũng bị như vậy,bán lại thì tội người ta nên ngậm ngùi vứt xó.Lần này là hàng new 100% mà cũng bị vậy nữa thì thiệt là buồn.


Thế là e nt kêu đổi cái khác :x...im re... Tự hiểu lun :-S .Đành rằng ai cũng bít "hàng mua rồi miễn đổi trả,xem hàng kĩ ",... này nọ.Nhưng thà lỗi do bị rách,đường may lỏng lẻo,xù lông,...lúc đó xem hàng mà ko thấy thì e cũng ráng chịu.Đằng này là lỗi do may cắt,hơn nữa ko đc thử đồ nên khó mà nhận ra


Thề cạch mặt cái shop này tới già.Mất toi 360k mà chả mặc đc,buồn ghê lun.Huhu có ai từng bị như e ko :((


Cũng định là sẽ ko mua đồ onl nữa,vì thật sự e thấy giá chẳng rẻ hơn bao nhiu ,nhưng ko hỉu sao cứ mỗi lần mở máy lên là xem àh.


Coi như m xui vậy.Haizz,Tết này cố gắng ko sắm đồ wa mạng nữa :Embarrassment: