Một mùa Trung Thu nữa lại sắp đến, ngồi nhìn phố xá bày đầy các tủ bánh rồi đèn treo khắp nơi lại nhớ tuổi thơ của mình.
Những ngày xưa đó, cuộc sống vẫn còn khó khăn. Mỗi mùa Trung Thu có được một chiếc đèn lồng hay một chiếc bánh cầm trên tay đã là vui lắm rồi. Còn quần áo mới gì đó thì đành phải chờ đến Tết mới có được. Đơn giản là thế nhưng mỗi lần nhớ lại lúc nào cũng cảm ấm áp và hạnh phúc.
Những trải nghiệm bình dị đó, trẻ con bây giờ dường như không thể cảm nhận được trọn vẹn. Trẻ con ngày nay đã quen với ánh đèn điện tử, với những chiếc bánh nướng được đóng gói đẹp đẽ trong hộp, quen với việc được sắm quần áo mới mỗi khi có các dịp đặc biệt.
Thật ra đó cũng là chuyện bình thường. Đời sống ngày càng tốt hơn thì việc chăm sóc đầy đủ cho các con cũng là việc bình thường. Cha mẹ nào mà không muốn như vậy. Cho con đi chơi, sắm đồ mới cho con luôn là ưu tiên hàng đầu của cha mẹ trong những dịp lễ lớn như Trung Thu.
Nhiều lúc cũng cảm thấy buồn buồn vì bản thân không còn tìm thấy những cảm giác Trung Thu của ngày xưa mà mình trải qua. Nhưng mà thôi, hiện đại rồi thì cũng sống cho hiện đại chút các Mẹ nhỉ ?
Em thì lên đây vốn muốn hỏi các Mẹ chỗ bán quần áo trẻ em cho con để mua thêm đồ cho bé, mà lộc cộc thế nào lại viết dòng dài quá trời.
Lúc trước em vừa mua ở Shop này: www.Shopforkids.vn cũng nhiều mẫu lắm, giờ muốn tìm thêm vài chỗ ruột nữa. Các Mẹ giới thiệu thêm cho em nha. Nhất là những chỗ có mấy mẫu lạ lạ như hình nhen. Em cảm ơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hoặc nếu không có thời gian,...
Bên mình có ship...
Nhà em chuyên đồ trẻ em. Có dịp các mẹ ghé tường ủng hộ nhé.
Nhà em bán online nên lựa mẫu kỹ mới đem về bán :D
Còn nếu muốn xem riêng thời trang bé gái thôi thì vào...