Em đang quen 1 zai, con bạn thân của em giới thiệu cho
Em và zai đã đi chơi với nhau được 3 buổi. Tình hình là em thích zai và hình như là zai cũng có cảm tình với em vì lúc gặp nhau zai cũng tỏ ra quan tâm và hỏi han em nhiều lắm.
Nhưng chả hiểu sao bình thường em thấy, nếu zai nào mà có ý định tán gái thì phải thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho gái, quan tâm kiểu "hôm nay em đi đâu, làm gì" chứ nhỉ?
Đằng này zai cứ 1 tuần mới nt cho em 1 lần, 1 lần nói chuyện cũng ko đc nhiều (vì zai có thói quen đi ngủ sớm T_T), mà chat chit vs nhau toàn chuyện linh tinh chứ zai cũng ko nói chuyện kiểu cưa cẩm như nhiều zai em quen trc đây ...
Đôi lúc em nghĩ hay zai nhút nhát? hay zai khô khan v..v..nhưng qua tiếp xúc e thấy zai ko phải ng như thế!
Hay là zai chỉ có ý định tìm ng đi chơi cho vui? thỉnh thoảng nói chuyện cho đỡ buồn phải ko các chị?
Nếu mà như thế thật thì em phải làm sao? tiếp tục cái kiểu lập lờ này hay ze lun cho đỡ mệt đầu ạ?? :-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
chàng...
A nào lạnh lùng, khi đã dính vào thì cháy khiếp lém đấy! Có điều ko thể...
:D nhà em cũng đang đi dình mò để bắt một anh về để em kiểm tra đây ạ....
haiyannnnn
Anh chia sẽ thông tin cho em hiểu thêm về con trai nhé! Có người con trai hài hước, ga lăng, lịch...
Nhà cháu tưởng nhà bác đi kiểm tra miệng chứ? Hihi.