Yêu xa – ngôi nhà dành cho những cặp đôi tạm thời xa nhau
.
Bạn đã từng yêu chưa nhỉ? Câu trả lời chắc hẳn là rồi. Bạn yêu bằng tình cảm hay yêu bằng lý trí?
Tình yêu muôn màu muôn vẻ, không tình yêu nào giống tình yêu nào, mỗi tình yêu của tôi của bạn đều chứa đựng những yêu thương mà lời nói không thể diễn tả hết được. Tình yêu đến, tình yêu đi – chính chúng ta cũng không thể kiểm soát, không thể nắm giữ được nó – tình cảm thì muốn giữ lắm đấy mà lý trí lại có suy nghĩ “ừ thôi hãy để cho tình yêu đi”. Vậy, bạn sẽ theo tình cảm hay theo lý trí? Người ta nói rằng “Lạt mềm buộc chặt”, vì vậy mà hãy nới lỏng cho tình yêu thở với nhé, đừng giữ chặt quá mà vô hình chung làm tình yêu bị tổn thương.
Tình yêu khi đôi ta được gần bên nhau sao mà ngọt ngào, lãng mạn, sao mà sự yêu thương luôn dâng trào. Vì bất kì một lý do nào đó mà tạm thời đôi ta phải cách xa nhau hàng nghìn, hàng chục nghìn, thậm chí là hàng trăm nghìn cây số bao lâu nhỉ? 1 năm, 2 năm…5 năm, 10 năm…n năm? Dù là xa bao nhiêu, thời gian bao lâu nhưng tình yêu đôi ta dành cho nhau không hề thay đổi mà còn mãnh liệt hơn, sâu sắc hơn, và dẻo dai hơn. Và câu “Xa mặt cách lòng” không thể đánh bật được đôi ta – tuy xa mà lòng không cách.
Ngôi nhà yêu xa luôn chào đón bạn – người đang yêu ai đó ở rất xa. Đến với ngôi nhà yêu xa, bạn sẽ được nâng niu chăm sóc về tinh thần một cách tốt nhất. Hãy gia nhập ngôi nhà yêu xa để chia sẻ và được chia sẻ những vui buồn, hờn dỗi, hạnh phúc trong tình yêu – bạn sẽ có được những lời khuyên tốt nhất, thiết thực nhất từ những đàn chị ưu tú để có thể giữ được tình yêu của mình một cách khỏe mạnh nhất, an toàn nhất đến khi đoàn tụ ( và sau đoàn tụ).
Chúc cho ngôi nhà yêu xa sớm được đoàn tụ và mãi hạnh phúc!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 76
ngủ ngon nha em
ngu ngon nhé em!
từ từ cũng có cách giải quyết hết hà em oi. hôm...
hihiiiii , xem...
hehe... c guốc mới là công tác tư tưởng cho c jen àh... chắc hnào, e f...
xay
nha
do