Em đang rất rối bời và mong lắm những lời khuyên của các mẹ


Cách đây 6 tháng, em và hắn quen nhau qua 1 trang web kết bạn, chúng em nói chuyện qua điện thoại, qua tin nhắn, qua chat, rồi gặp nhau, tình bạn phát triển thành tình yêu vì thực sự khi 2 đứa ở cạnh nhau có thể tâm sự buôn chuyện, đồng cảm với nhau rất nhiều. Thế nhưng tình yêu đẹp là tình còn dang dở. tháng 7 hắn ra trường và chuyển công tác vào Đồng Tháp, ngày hắn ra Hn sẽ là ngày mịt mù chẳng bít đến bao h nữa.chúng em vẫn còn rất yêu nhau, ngày chia tay, em khóc và hắn buồn. Hãy ôm anh lần cuối thật chặt để ta mãi nhớ về nhau và hãy hứa với anh mở lòng mình ra em nhé.


Quãng thời gian yêu nhau , chẳng bao h hắn nói anh yêu em, anh nhớ em....(hình như có 1 lần duy nhất thì phải). Em có thắc mắc thì hắn nói yêu anh em sẽ khổ lắm đấy ngốc ah..


Hắn đi được 15 ngày rùi, ngày nào em cũng mong chờ tin nhắn của hắn. Sáng ra em vẫn luôn nhận được tin chào buổi sáng tốt lành và mõi tối là tin nhắn chúc ngủ ngon. Nhưng những lời quan tâm, âu yếm dường như thưa dần, thưa dần. trước lúc hắn đi em có nói em sẽ đợi anh quay về. "anh chưa có j cả, chưa sự nghiệp, vẫn chỉ là thằng lông bông, con đường anh đi còn dài lắm, vất vả lắm. Anh không đồng ý cho em đợi anh, vì chính anh không dám chắc, anh sợ những lời hứa sợ em sẽ thất vọng về anh. Nhưng nếu em nói 2 năm đó em dành cho sự nghiệp anh đồng ý" (em và hắn cùng 25 tuổi rùi ).


cách đây 2 ngày, em ốm, không nhắn tin j cho hắn, hắn cũng có nhắn theo đúng lệ về thời gian.hic...hôm sau có hỏi: bé ốm hay sao mà ko liên lạc với anh? em bảo em sốt 2 hôm rùi. Và lúc đó em mong 1 cuộc điện thoại hỏi thăm của hắn lắm lắm. đợi mãi cũng vẫn chỉ là 1 tin nhắn dậy ăn cho khỏe đi em và những tin nhắn theo đúng thời gian.....


Em ko chịu được nên gọi cho hắn, hắn bảo anh bận quá, ngày ngày phải giúp ba đi thu tiền, đi cả ngày trên đường, tối về giúp ba làm sổ sách, rùi làm vườn.....chẳng ngơi nghỉ lúc nào cả.hic...Buồn.


Thái độ thờ ơ của hắn làm em thất vọng, liệu em có nên chờ hắn ko? 2 năm....? 1 tình yêu xa về khoảng cách.. hơn 1000km....( Hà Nội - Đồng Tháp)..


Em vẫn yêu hắn nhìu lắm