Mình đang đau đầu quá , Mình và cô ấy yêu nhau , mình thì đi làm nhưng cv ko ổn định , lương thấp Còn cô ấy sắp ra trường , Mấy hôm nay 2 đúa giận nhau . Mình đang ko biết nên TIẾP TỤC YÊU hay thôi , mình nghĩ 2 đứa yêu nhau ko biết mối tình sẽ về đâu vì :


1. cô ấy ở Ninh bình còn mình ở Hà nội , 2 đưa cách ra hơn 100km , gđ 2 bên ở xa ...


2. Khi cô ấy ra trường , bố mẹ cô ấy sẽ xin cô ấy về tỉnh , như vậy nếu yêu thì 2 đúa ở xa , mà " xa mặt cách lòng " khi có tâm sự hoặc đâu ốm mình ko có thì ......


3. Do cô ấy ở xa nếu cưới thì sẽ thiệt cả hai [ 1 là cô ấy theo mình trên này , cv sẽ làm lại từ đầu .. 2 là mình về tỉnh nhưng mình là con trưởng lại có em nhỏ , ko thể đi xa do còn gđ , hương hỏa ] , với lại kinh tế mình chưa có [ bố mẹ vẫn nuôi ] thì làm sao đi xa được


4. Cô ấy bảo 25 cưới , tức là năm 2013 hoặc 2014 , như vậy công việc mình đã cơ bản chưa ổn chưa [ minh đang đi học buổi tối , 2015 ra trường ] mà mình muốn cưới vợ muộn 1 chút [ 28 - 30 ]nếu cưới thì khổ lắm [ mình hơn cô ấy 2 tuổi ]


5 Cô ấy thì hay đâu ốm người bé nhỏ , dù là ốm vặt nhưng liệu cưới về thì cô ấy có đủ sức chăm lo gđ và các con ...