Em là con trai, biết diễn đàn mình có nhiều các chị đã có kinh nghiệm trong tình yêu nên em mạo muội làm cái nick để tâm sự với các chị, mong các chị truyền cho thằng em tí kinh nghiệm với, hiện giờ đầu óc em rối bù rồi :Worried::Worried:


Em quen 1 cô bé này qua facebook và 4r VOZ, bé ý đang định cư ở Thụy Điển, 2 đứa chat với nhau rất nhiều, nhưng bé chỉ coi em là anh zai, và em cũng chả có cảm tình j` cả, chỉ coi bé ý như em gái, lúc nào có j` cũng sẵn sàng kể cho nhau tâm sự thôi


Hè vừa rồi bé ý có về VN chơi, bọn em đã gặp nhau 2 lần, lần đầu em dẫn bé ý đi chơi rất vui vẻ, và vẫn chỉ coi nhau như 2 anh em :D


Thế nhưng lần thứ 2 bé ý lên HN để đổi vé máy bay đi sớm, thì lầm này k hiểu sao em lại có tình cảm thực sự, dù biết tình yêu này sẽ rất khó được chấp nhận vì chỉ 1 tuần nữa là bé ý lại bay sang thụy Điển rồi :Crying::Crying:


Trước ngày bé ý sang bên kia vài hôm, e đã quyết định tỏ tình, mặc dù biết là rất khó để bé đồng ý, nhưng thật sự ông trời quá ưu ái cho em bé ý đã nhận lời yêu em, thật sự đến mơ cũng không dám nghĩ đó là sự thật, cho nên em trân trọng tình yêu lần này hơn bất kỳ mối tình nào em đã trải quá...


Nhưng tình yêu vừa chớm, thì cảm giác chia lìa lại dồn đến với em, đúng là ông trời rất công bằng, ưu ái ban cho em một tình yêu đẹp, và cũng thẳng tay bắt em phải rời xa cô bé khi mà bé ý phải bay sang nước ngoài ! Mặc dù không biết tình yêu sẽ đi đến đâu, nhưng em và bé ý vẫn quyết định yêu, và hứa cùng nhau cố gắng để vun đắp cho tình yêu này - một tình yêu vượt châu lục.


Chiều qua ngồi chat, bọn em đã thổ lộ và nhận ra tình yêu đó đã quá nhanh, quá vội vàng, bé ý nói là biết em yêu bé, nhưng ko cảm nhận được tình yêu đó. Rồi bé nói sợ tình yêu này sẽ k đi đến đâu, vì 2 người ở cách nhau quá xa, lúc đó em bảo thôi ko muốn nói chuyện này nữa, anh out đây, anh muốn suy nghĩ 1 lúc....


Đến tối onl thì bé bảo là, em muốn chúng mình lại tiếp tục, ko muốn dừng tại đây... em rất vui, nhưng em cũng rất suy nghĩ, liệu bé có đang chịu áp lực từ em, bé ko muốn làm em buồn nên mới quyết định yêu em :Worried::Worried:


Thực sự em ko biết phải làm thế nào để truyền đạt tình cảm của mình đến cô bé ý cả, mặc dù em yêu là thật lòng, cô bé cũng bảo là sẽ yêu em, và tháng 12 này sẽ về VN. Nhưng trong khoảng thời gian 6 tháng này, em muốn bé phải có tình cảm thực sự với em, 1 tình yêu thực sự từ 2 phía


Các chị giúp em, có kinh nghiệm j` truyền cho em với, em rất sợ mất bé :Crying::Crying::Crying: