Yêu và kết hôn với người đàn ông đã từng có gia đình
Vẫn là chủ đề cũ nhưng thực sự rất muốn mọi người giúp đỡ vì đang rất bối rối
Mình: sn 90, ngoại hình ổn, cvc tốt, gia đình cơ bản bt.
Anh: sn 77, bố mẹ ly hôn từ khi a còn nhỏ, a sống với mẹ. Sau đó bố mất. A lấy vợ sinh con được 1 tuổi thì vợ ngoại tình. 2 ng ly hôn, con trai sống vs mẹ, vợ cũ của a đã lấy chồng, có con riêng 2 tuổi. Năm nay con trai 4 tuổi rồi nh a vẫn sống độc thân. Có sự nghiệp khá tốt
Mình yêu a 1 phần vì khâm phục con ng anh : mạnh mẽ, có ý chí và nghĩ rằng a sẽ là 1 ng chồng tốt để có thể dựa dẫm. Yêu nhau đc hơn 1 năm r nhưng mỗi lần nghĩ đến vc fải đối đầu với gia đình, bạn bè, dư luận xã hội mình lại thấy áp lực kinh khủng. Mẹ mình rất khó tính, trong họ hàng cũng chưa có trường hợp nào như mình. Mình rất yêu a, thật sự muốn sống bên cạnh a nhưng cũng ko muốn làm bố mẹ phải đau khổ. Mình phải làm thế nào bây giờ? Ai đã từng như mình xin hãy cho lời khuyên...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
E cũng chả hiểu e ngu dại kiểu j mà lại đâm đầu vào đồ used trong khi zai trẻ nó vây quanh...
Thực ra các cụ phản đối cũng phải thôi, vì nếu bác hai ba đời chồng rồi còn một nhẽ, đằng...
Bố mẹ em chắc cũng chỉ lăn tăn là em sẽ khổ với thằng bé 4 tuổi kia thôi