Gần đây, có chủ đề bạn Ngọc Trinh bàn chuyện giàu nghèo.
Mình cũng có chút tâm sự, không biết giãi bày với ai, nên rất mong các mẹ webtretho có nhiều kinh nghiệm, cũng đứng ngoài cuộc sẽ khách quan cho mình 1 lời khuyên.
Mình đã có 1 đời chồng, mối tình đầu của mình. Sống với nhau được 4 năm, mình cảm thấy không có tương lai, không có sự tôn trọng từ người chồng đầu (ko tôn trọng vì bố mẹ mình chia tay sau khi mình cưới nên chồng cũ hay lấy chuyện đó làm chuyện mỉa mai mình) (không tương lai do chồng cũ mình không mặn mà chuyện có con, cũng hay lằng nhằng với bạn gái cũ).... chính vì vậy, một ngày do ko thể chịu đựng được, mình quyết chia tay, với suy nghĩ ko thể để con mình nếu sinh ra sẽ khổ...
Cách đây mấy tháng, mình gặp anh.... Một người tử tế, quan tâm và yêu thương mình. Mình mau chóng yêu anh, cũng xác định có cuộc sống lâu dài với anh, và mẹ mình ủng hộ, nhưng bố mình thì không vì nói anh nhà quê, ko cân xứng với mình.... Tâm sự thật là lúc mới gặp, hoàn cảnh của anh cũng rất khó khăn. Công việc làm quản lý nhưng chủ đầu tư nợ, không trả lương. Ban đầu mình cảm nhận anh là người giỏi. Mình không màng chuyện tài chính, mà mang tài chính của mình ra hỗ trợ anh, rồi đầu tư công việc kinh doanh, nói anh cùng làm hỗ trợ mình với hi vọng công việc làm ăn tốt sẽ là 1 bước khởi đầu cho tương lai 2 đứa. Nhưng...đúng là ở đời ko tránh được từ nhưng....từ khi mình bỏ tiền ra, nói chính xác là nuôi anh, đã 5 tháng rồi. Anh vẫn hết sức hỗ trợ cv kinh doanh của mình, nhưng ko phải mảng anh quen, nên cũng chỉ hỗ trợ trong 1 số khía cạnh thôi. Mình nói anh kiếm việc, nhưng anh ko muốn quay về cv cũ (cv cũ là quản lý nhưng trong môi trường phức tạp). Anh cũng có ý định kinh doanh thêm nhưng không có vốn, ko đi vay đâu được, và cứ thế cuộc sống giờ chỉ là hỗ trợ công việc cùng mình, lướt facebook, đi tập thể thao, ngủ, ăn....
Mình là đàn bà dù cao thượng đến đâu, nhưng 2 tháng nay mình bắt đầu cảm thấy khó chịu.... Nhất là trong 1 tháng vừa qua, mình có bầu, và khi có bầu mình có nói với anh, nếu anh ko chứng tỏ bản thân, chứng tỏ có thể nuôi mẹ con em, thì em sẽ nuôi con 1 mình, và anh sẽ mất hết. Nhưng đến nay là 1 tháng rồi, có lẽ tiền để mua cho con 1 hộp sữa anh cũng không có. Mình biết anh giúp mình cv kinh doanh, chăm sóc mình, cũng là có công. Nhưng mình ko thoải mái với việc 1 người đàn ông không đi làm, ko có thu nhập để hỗ trợ vợ con.
Nhiều lúc thấy mình cáu gắt, anh lại nói bóng gió, bảo nếu em ko chịu được nữa thì nên nói dứt khoát, chia tay. Chả lẽ anh không quan tâm đến việc mình đang có bầu, hay anh không thể sống cuộc sống áp lực gia đình, nên lại muốn quay về cuộc sống 1 mình, vô lo, vô nghĩ, sống qua ngày sao? Mỗi lần mình cố gắng nói chuyện, anh lại làm loạn lên, bảo mình tham tiền, sống thực dụng, rằng anh đang cố gắng hết sức đây, sao mình không ghi nhận, động viên mà chỉ chì chiết thôi. Nhưng với mình, mình vẫn chưa nhìn thấy sự cố gắng của anh...
Giờ nhiều khi mình không nhận ra người đàn ông mình quen mấy tháng trước đây...
Mình biết mình đã sai khi quá nhanh chóng đến với anh. Nhưng giờ mình bế tắc không biết nên xử lý vấn đề của mình như thế nào? Tiếp tục hay không tiếp tục? Liệu có nên sống với người đàn ông như anh hay không?
Mình không lo vấn đề phải làm mẹ đơn thân...... Nhưng mình cũng không muốn mắc sai lầm như cuộc hôn nhân lần đầu nữa....
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1