Chào các mẹ trong webtretho nhé!


E chưa có gđ nhưng cũng tham gia web vì thấy web nhiều cái hay quá!


E có 1 vấn đề muốn mọi ng tư vấn giúp e, đặc biệt bác nào làm trong ngành CA thì lên tiếng tư vấn cho e nhé!


Chả là thế này, e đang yêu 1 ng đang học trg an ninh. Mà e thì nghĩ yêu là cuoi chu ko cuoi thi buông các bác ạ. Gđ e ko theo tôn giáo hay có ng phạm pháp gì, cô e cũng đã đc vào đảng. Chỉ mỗi tội e từ nhỏ đã sống cùng ông bà vì bố mẹ e chia tay nhau, bố e lập gđ mới và có 1 nhóc tì 3tuổi rồi mà dì cũng có 2 ng con riêng nua.


Thế đấy, giờ e ko biết nên tiếp tục yêu đương với "anh ấy" không nữa. Trước chưa biết a ấy học an ninh nên nhận lời yêu, giờ biết rồi mà yêu quá e ko biết nên tính sao nữa.... đến được với nhau hay không? Thật khó nói.


Mong mọi ng tư vấn giúp e. E và người yêu liệu có tiến tới hôn nhân được không? Hix