Yêu trước mặt - Ngủ sau lưng. Quá đau cho 1 thằng đàn ông :)
Chuyện là thế này, từ trước đầu em như có dớp, từ khi 19 tuổi biết yêu hết sừng này cắm rồi sừng kia lại đục. Tính ra có bao nhiêu mối tình là bấy nhiêu cái sừng x10, x20. X10 và X20 ở đây có thể là số lần bị cắm :D. Đến giờ thì đã tròn 4 mối tình rồi :3 akay lắm các bác ạ.
Nhất là mối tình đầu, yêu nhau 3 năm. Đúng trước khi thời điểm ra trg vài ngày thì em đưa cô ấy về ra mắt bởi trong tâm trí 1 thằng mới biết yêu thì đó là tất cả. Ấy thế mà vừa ra trg em chuyển hành lý ra xe, chờ cô ấy đi xa rồi mới quay về thu xếp đồ đạc của mình thi buổi tối nhận được tin nhắn "mình chia tay đi anh - Em có ny rồi" =)) tưởng đùa ai dè là thật. Trong thời gian yêu nhau, em là con người thoải mái trong mọi chuyện, kể cả bạn bè trai gái. Em nghĩ đó chỉ là tình bạn. Ừ thì ô kê. Bạn bè thôi mà, chả lẽ lại cấm đoán. Yêu nhau nhưng vẫn phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Oke. Nhưng cuối cùng vì quá tin tưởng nên mới bị vố đau như vậy. Sau đó lại được ny mới của ny "cũ" nt hỏi thăm =))) đậu má chúng mày. Ấm ức lắm các bác ạ. Mất cmn ngủ mấy hôm. còn tiếp theo 2 mối tình nữa cũng ko hơn :D. Đặc biệt là mối tình cuối cùng. LÀm việc tại Hà Nội cũng tình cờ quen em, dần nảy sinh tình cảm. Em ở Lâm Đồng, Đà lạt ra Hn làm. Cứ yêu thôi mà ko biết mình đang bị cắm dúi dụi. :D Đặc biệt hơn nữa là tình cờ em biết em ấy đã có 1 đời chồng và 1 bé gái đang sống ly thân (mới 93 các bác ạ) ban đầu hơi buồn nhưng vì yêu nên mình chấp nhận bỏ qua, ko quan trọng gì cả. Cảm hóa em bằng tình yêu chân thành. Được 2 năm khi mình chuyển đến công tác cùng công ty em thì mới biết được nhiều sự thật. Nhưng trong suy nghĩ thì đó luon là lời thiên hạ. Ko tin chút nào. Cứ thế trôi qua dần đc 2 năm. Đến tết mọi người về quê ăn tết, em ấy không về quê mà cũng ko về nhà em chơi, ở lại đón tết 1 mình. Về quê thì sợ gặp thằng chồng cũ vớ vẩn. Em cũng lo lắng nên lên rất sớm trước khi đi làm gần chục ngày. Tới phòng em ấy thì phát hiện ra vỏ BCS màu trắng trên giường. Em đó cũng khá là hốt. Em lấy bình tĩnh gặng hỏi, còn quanh co lắm nhưng về sau cũng phải nhận là đâm sau lưng em rất nhiều và còn về nhà thằng đó ra mắt. Em chỉ cười khểnh rồi lên xe phúi đít phóng về.Vừa đau vừa cay vừa ức. Như thằng khác là con này nát tươm rồi híc híc. Tính em vốn thế, ko đụng chân tay phụ nữ. Được 1 hôm em cũng thấy lo lắng nên điện thoại hỏi thăm nhưng lại nghe đc âm thanh lạ vừa khóc vừa nói. Hóa ra là "ny" đến chơi. em lại thêm 1 lần cười khểnh nữa, nghĩ bụng " đm con cave này,..." rồi chột dạ, phóng xe qua thì bắt gặp thằng "ny" trong phòng cùng, con này thì cứ ngồi khóc *đổi cách xưng hô cho hợp thời nhé ace* còn định tự tử, cầm con dao gọt hoa quả cứa tay nhưng thế bất nào vớ phải con dao cùn :))) cũng hốt 2 thằng cùng xông vào giữ tay,... rồi abczyz tới đêm. em nó đuổi thằng kia về và bảo em ở lại nốt đêm nay với nó. Mai nó bay về nhà, ko mặt mũi nào ở lại. UH thì đc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại em lại khuyên nó ở lại, bỏ qua cho nó nhưng với 1 điều kiện "Từ bây giờ tôi yêu ai cô ko có quyền xen vào và đừng để tôi phải gọi cô thêm 1 từ cave nào nữa" kèm theo đó là 1 tá điều khoản =)) Cứ như kinh doanh vậy.
Em thì ko có khiếu hành văn hành tỏi gì những sẽ tranh thủ viết tiếp. Giờ em đi ăn đã, đói quá các ace ạ :D.
À mà giờ em vẫn độc thân, cao 1m74 nặng 63km có CE nào kết bạn em luôn sẵn sàng hihi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhất định thế rồi bạn :)