Thật ra là trước kia gặp thầy đi coi thi lớp mình thì mình cũng chẳng mấy để ý nhưng đến phần này thì thầy lại dạy mình và thú thật là mình cũng chẳng thích lắm nhưng vì khi bước vào lớp thầy nói luôn là tôi ngoaì 20 tuổi chưa có vợ chưa có ng và mình biết thầy cũng đang mồ côi ng iu.Giờ mình thích thầy lắm rồi nhưng ko biết mình có thể đủ tiêu chuẩn làm người iu thầy ko nữa.Làm thế nào để gây ấn tượng với thầy bây giờ vì mình học kém môn thầy lắm mà thầy chỉ còn 2 buổi nữa thôi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
lúc đầu thì cũng chẳng có cảm tình, thầy không đẹp trai, không cao mình...
Nếu đã mở được trái...
Tớ nghĩ cách tiếp cận của bạn hơi vội vã rồi. Bạn gửi email như vậy thầy sẽ biết ngay "ý đồ" của bạn....
Hic…xem chừng em bị phản...
Biết vậy mình làm thầy giáo....
Có thể lúc đầu bất ngờ ổng còn chối.
Nhưng chắc chắn ông ý sẽ đổ bạn nhanh thôi.
/
Mình là giảng viên mình...