Em là nữ, sinh năm 1986- cái tuổi ko còn trẻ trung gì. Và em đã từng yêu 1 người từ thời sinh viên, và từ khi chia tay tới nay đã 3 năm, em chưa yêu ai khác. Em cũng xác định giờ yêu là để cưới, dù ko có người yêu nhưng thời gian qua em lại thấy rất vui vẻ, thoải mái.
Và mọi chuyện bắt đầu từ khi em đi học cao học. Em và anh ấy học cùng lớp với nhau, anh í hơn em 1 tuổi. Không hiểu vì mê đẹp trai hay sao mà nhìn thấy anh í em đã có cảm tình rồi. Và vào một ngày đẹp trời, tự dưng anh ấy add nick em nói chuyện. Rồi tụi em ntin qua lại với nhau. Ấn tượng của em trong mắt anh ấy như anh í nói là một cô gái xinh xắn, mơ mộng, trong sáng.
Thật sự là ở lớp, bọn em ít khi nói chuyện với nhau. Em thì hay ngồi trên, còn anh ý thì ngồi dưới. Bọn em cũng chưa bao giờ đi chơi riêng mà đa số chỉ đi chơi cùng nhóm. Anh ý ntin rồi gọi điện rủ em đi cùng nhóm thôi. Và lúc gặp nhau 2 đứa hoàn toàn như 2 người bạn bình thường, ko có biểu hiện gì đặc biệt. Cả ở phía em và phía anh ý. Anh ý còn nói rằng, anh í cứ nghĩ mãi, em ở nhà với em ở lớp như là 2 người khác: một người lạnh lùng ở lớp và một người rất thân thiện ở nhà. Và đã có lần em rủ anh ý đi xem phim cùng nhưng anh í nói "anh ý bận rồi", nên lúc đó em cũng từ bỏ. Nhưng rồi khi nói chat chit, ntin cho nhau thì đâu lại vào đấy.
Tụi em chat rồi ntin cho nhau rất tình cảm. HÔm qua anh í còn nói với em "Mình yêu nhau qua tin nhắn mất rồi".
Lúc em hỏi anh í "E và anh có được ko". Thì anh í nói: thật sự là thấy 2 đứa ko hợp. Em thì là cô gái sống thiên về tình cảm, mà anh í lại thô lỗ, ít quan tâm tới người khác... Anh ý nói, anh í giờ xác định tìm người để cưới rồi, nên sợ rằng nếu yêu em ko đi tới đâu, rồi em lại là người thiệt thòi.
Còn lúc em đề nghị: Dừng lại ở tình bạn, thì anh ý lại nói nhớ nhung em, lại nói rằng vừa đi học về đã muốn online gặp em ngay....
Thật sự là em thấy nếu em và anh ý đến với nhau thì có rất nhiều khó khăn và đúng là 2 đứa có nhiều điểm trái ngược. Nhưng anh ý lại là người em có thể dãi bày tâm sự, là người em có thể nói ra hết suy nghĩ của mình và quan trọng hơn là chỉ cần nhìn thấy anh ý thôi, em cũng thấy vui rồi.
Nhưng em cũng thấy tình yêu của mình rất ảo. Có lúc em lại thấy như kiểu mình đang .... ngoại tình ấy. Vì rõ ràng 2 đứa cô đơn mà tại sao lại như kiểu nén lút yêu nhau í.
Theo mọi người em phải làm gì bây giờ. Giờ cũng thấy vui nhưng em biết ko thể mãi như vậy được. Em sợ rằng em sẽ đánh mất những cơ hội khác khi hướng tình cảm của mình vào một người mà người ấy cũng ko xác định gì với mình. Ai có cách giải quyết khéo léo, bảo em với ạ.