e với anh đã yêu nhau gần 1 năm. e ko có thói quan kiểm tra điện thoại hay yh nhưng 1 lần vô tình e lại đọc được những sms của a với một vài cô gái khác. vào yh thì thấy rất hay chat, mà ko pải 1 mà rất nhiều cô gái. e có nói nhưng a bảo chi nói chuyện cho vui. và hứa sẽ ko tái diễn nữa.e tha thứ nhưng lần sau vẫn phát hiện ra. a còn hẹn gặp, hẹn đi chơi với họ, e rất buồn. e đã tha thứ cho a rất nhiều lần rồi. e cảm thấy a cũng rất yêu em. nhưng e ko thể lý giải được vì sao a ko bỏ đc cái tật đi tán gái như vậy. e đã suy nghĩ rất nhiều tự mình tìm câu trả lời nhưng sao khó quá. có pải cái gì đã là bản chất thì ko thay đổi đc ko ạ ? mỗi lần đọc được những sms đó của a, e cảm thấy bản thân mình bị hạ thấp ghê ghớm, rất tủi thân ạ.


cuối năm nay dự định sẽ cưới. gia đinh a rất ưng e. còn e thì quá yêu anh, e ko đủ can đảm để chia tay, cũng vài lần e làm căng nhưng chỉ đc mấy ngày.. làm thế nào để chia tay dứt khoát đc với con ng này bây giờ ạ.


e mong các chị cho e những lời khuyên.