Yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau là chủ đề muôn thuở ! Hãy cho mình lời khuyên trong chuyện này nhé
Mình là 1 người phụ nữ đã có chồng, 1 con trai. Mình đã li hôn :(
Sau chuyện đó, mình đã suy sụp rất rất nhiều.
Anh là là 1 người bạn cũ, đã đến bên mình giúp mình vượt qua những nối buồn. Để mình có niềm tin vào cuộc sống tương lai. Khi 2 đứa quyết định đến ở cùng với nhau, lúc đó trong lòng đều nghĩ là sẽ không xác định lâu dài, sẽ không nghĩ tương lai sẽ ra sao, cứ sống với nhau vậy thôi. Vì anh là người đàn ông chưa từng lấy vợ, còn mình 1 người phụ nữ không toàn vẹn.
Sống với nhau được 1 thời gian, mình nhận ra rằng nếu cứ thế này thì cả mình và anh đều rất khổ vì cả 2 không xác định rõ ràng cho tương lai. Mình đã dấu anh, tìm những cơ hội khác cho bản thân bằng cách tạo thêm nhiều mối quan hệ trong công việc hay bạn bè. Nhưng rồi, vẫn chẳng ai trong số đó là chân thành với mình như anh! Anh đã biết,anh giận mình ( tính anh rất gia trưởng) + thêm việc gia đình gây áp lực cho anh. Mình nhận ra mình đang đánh mất 1 thứ quý giá nữa trong đời mình. Mình đã hứa, anh cũng vậy. 2 đứa sẽ không làm nhau phải buồn, phải nghĩ nữa. Vậy mà những chuyện mình tưởng chừng như đã chôn vào quá khứ, bằng lòng với cuộc sống hiện tại với anh thì dần dần anh mỗi ngày biết thêm 1 chút ( những chuyện cũ). Tích tụ lại trong anh những suy nghĩ không tốt đẹp về mình nữa. Mình đã cố giải thích, nhưng hình như càng giải thích càng trở nên rối tung lên. :(
Đến thời điểm này, đã gần 4 năm trôi qua mình sống với anh, nhiều kỷ niệm , nhiều tình cảm, cảm thấy rất đau khổ khi không được sống cùng nhau,mình muốn giữ anh. Còn anh thì vì gia đình sẽ ko thể đến với mình được nữa.
Hãy giúp mình, cho mình lời khuyên, mình nên làm ji để giữ anh lại bên mình???
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình biết là sai chứ, sống trong 1 mồi...