Bạn gái hiện tại của mình sinh ra trong 1 gia đình khá đầy đủ và cũng được nuông chiều nhiều . Mình tán cô ấy trước , thời gian đầu mình chiều chuộng , chăm sóc cô ấy rất nhiều vì mình nghĩ đó là thói galant , thậm chí là nhún nhường để cô ấy vui . Yêu nhau 1 thời gian nhưng sao mình thấy có rất ít sự quan tâm nào từ phía cô ấy cả , mà thay vào đó là ghen vớ vẩn ngày càng nhiều . Rất ít khi cô ấy gọi điện, nt hỏi thăm mình , nhiều khi thấy chạnh lòng nhưng thôi cũng cho qua . Qùa cáp mình cũng thường xuyên tặng cô ấy nhưng bù lại cô ấy rất ít tặng quà cho mình , mà phải có dịp gì mới tặng :(. Thấy bạn gái người ta cả ngày gọi điện hỏi thăm người yêu này nọ mà thấy tủi thân .


Thú thật đến lúc này mình cảm thấy khá chán nản với mối quan hệ 1 phía như vậy , mình cũng thông cảm cô ấy xưa h được quan tâm chăm sóc nhiều nên ít quan tâm đến người khác nhưng yêu nhau thì phải có sự quan tâm , chăm sóc lẫn nhau chứ . Cũng có những đợt mình chán quá muốn buông xuôi thì cô ấy lại quay lại trách móc mình ko quan tâm cô ấy , thế là lại quay lại tình trạng cũ , rất là mệt mỏi .


Thành ra mình mới thắc mắc , có phải khi yêu là người con trai phải nhún nhường chăm sóc người con gái mà ko cần đòi hỏi gì như thế này ko ? vì nếu yêu nhau nghiêm túc thì phải xác định lâu dài, 2 người phải biết đồng cảm , chăm sóc nhau chứ .