mình và anh ấy chính thức yêu nhau hơn 2 năm trời nhưng chưa 1 lần a ấy đưa mình đi chơi vs bạn bè hay người thân. trong khi đó ba mẹ, anh chị và cả bạn bè của mình anh ấy đều gặp qua hết cả. ban đầu mới yêu mình cũng ngại nên không dám đề cập đến chuyện về nhà a chơi, nhưng sau này tình cảm càng ngày càng sâu đậm, anh cũng thể hiện ra a là người rất hiểu biết, đàng hoàng và nhất là quan tâm chiều chuộng bạn gái rất nhiều nên mình dần yêu a nhiều hơn. mới đây mình và a có bàn đến chuyện kết hôn nhiều lần và cuối cùng quyết định là sang cuối năm 2017. cho đến lúc này thì mình mới nói bóng gió chuyện "a đưa e về ra mắt gia đình vì đằng nào e cũng phải tiếp xúc vs ng nhà anh". nhưng mỗi lần như vậy là a ấy lảng tránh sang chuyện khác. bực mình quá mình làm căng lên thì a mới thanh minh rằng "lúc trước anh 2 của a cũng quen 1 chị được 1 năm thì về ra mắt gia đình, rồi bị anh chị trong nhà đem lên mổ sẻ nói những điều không hay. và cuối cùng chị đó cũng vì tự ái mà chia tay vs a2 của anh lun. rồi sau đó mấy năm, a2 dẫn về 1 chị khác đùng 1 cái nói tháng sau cưới. thế là tháng sau chị đó trở thành chị dâu của anh thật. nên bây giờ a chưa muốn đưa e về ra mắt vì sợ lặp lại những điều đó. lở như e bỏ anh thì sao? e phải cho a thời gian và khi a đưa e về ra mắt cũng là lúc chuẩn bị cưới rồi. lúc đó mọi ng có nói j cũng ko sao". đó là những gì anh ấy nói. ban đầu e cũng tin nhưng sau ngầm nghĩ thật thấy nhiều điều vô lý lắm. vì e học hành đàng hoàng, con nhà gia giáo, lễ phép và hơn hết là em cũng là 1 đứa con gái xinh xắn được nhiều người theo đuổi nên a đã phải cố gắng mặt dày bỏ ra 2 năm trời mới cưa đổ dc e. vậy thì cớ gì ng nhà a lại không thích 1 đứa con gái như vậy? với lại có những chi tiết rất mờ ám của anh như điện thoại anh ấy luôn khóa. nhiều lúc mình mượn máy thì a tỏ vẻ ngập ngừng. rồi mỗi khi nhắn tin a đều trả lời lại rất lâu. và thỉnh thoảng còn chặn cả điện thoại của mình. mình ban đầu nghi ngờ anh ấy đã có vợ nhưng nghĩ lại cũng thấy vô lý. nếu có vợ liệu những ngày lể có dành hết thời gian đó cho mình được không? hay anh ta đã có vợ ở quê? cũng k đúng những lúc a ấy về quê mình gọi điện a ấy vẫn bắt máy ngay và nc vs mình rất tự nhiên. đôi lúc mình nghe có tiếng ba của anh gọi sai anh làm cái này cái nọ. a còn chụp hình cho mình tất tần tật khung cảnh nhà cửa, rồi anh đang làm gì là chụp cho mình coi hết. cũng có lúc anh đang nc vs mình thì ba anh gọi. a đưa máy cho ba anh nói mình chào ba anh 1 tiếng. thế thì có lý nào a đã có vợ? nhưng tại sao vẫn nhất quyết không chịu đưa mình về ra mắt và có những hành động mờ ám trong điện thoại như vậy? hay anh chỉ quen chơi. mọi người nghĩ 1 gã trai 36t có thể quen chơi được không? mọi ng ai đã từng gặp trường hợp như vậy thì cho mình xin lời khuyên với. thật sự bây h đang rất bế tắc vì ko bit nguoi mình yêu thương là ng như thế nào nữa. nhiều lúc muốn dừng lại nhưng vì quá yêu anh nên mình cho a thêm cơ hội và đợi sang cuối 2017 xem ntn nhưng lại sợ tốn time vô ích.


à. nói thêm là mình 24t và anh hơn mình tận 12 tuổi. cái tuổi chẳng thể yêu để đó nữa. hichic