Em chào các mẹ, các chị, các bạn, các e.....


Em xin tóm tắt về tình hình của e để mọi người tư vấn giúp em ạ.


Em sinh năm 92, hiện là sinh viên năm cuối rồi, tháng 5 này e ra trường. Người yêu em sinh năm 86, công việc của a ấy khá ổn định.


Lần về quê này em nói với mẹ là đã yêu a ấy được 3 năm rồi. mẹ cũng k nói gì nhiều.


Thế là mấy hôm mẹ đi xem " tử vi, tướng số..." về nhà mẹ bảo là 92 vs 86 xung khắc với nhau, không cưới được.


Mẹ bảo nếu có thể thì chia tay đi, mẹ k muốn em khổ. vì cả nhà có mỗi đứa con gái thôi. mẹ kể cho em nghe câu chuyện những người tuổi xung khắc kiểu gì cũng chia tay với chết trẻ với gặp rủi ro... e thấy cũng lo lắng lắm.


Hơn nữa, dạo này người yêu em lúc nào cũng đi tiếp khách hàng về nhà lại say rượu bia, hôm k về được lại ở khách sạn. Em nghe bạn của a ấy nói mà cũng thấy buồn lắm.


Nhiều lần em nghĩ là tính em không thông cảm được cho a ấy, hay nói cách khác là k hợp nhau nên chia tay. nhưng đâu lại vào đấy, đc nhìu nhất 1 tháng rồi lại quay lại.


A ấy ngày càng vô tâm, lúc nào cũng nghĩ đến công việc thôi, chẳng có thời gian đưa e đi chơi nữa.


Giờ gặp phải việc phản đối của mẹ, e đã buồn rồi, mà người yêu thì lại thế. em sợ e k giữ được tình yêu này mất. :(


Em không biết phải làm sao được nữa. :(