Chuyện của em nói ra thì có lẽ xưa như trái đất, nhưng thật sự giờ chả biết làm thế nào. Viết đôi dòng mong các chị các mẹ cho lời khuyên.
E năm nay 22 tuổi, sinh viên năm cuối rồi. Chuyện là lúc trước e có học 1 khóa ielts mà giáo viên nước ngoài là 1 anh người Úc dạy (gọi bằng anh cũng hơi ngại vì "anh ấy" hơn e những 16 tuổi cơ :o). Anh í rất vui tính và dễ thương, dạy rất hay và nhiệt tình. Trông trẻ hơn tuổi rất nhiều :D. Ban đầu thì chỉ là thầy trò bình thường, e chả suy nghĩ gì cả. Rồi sau đó anh í chuyển qua dạy ở 1 trường quốc tế, bọn e mất liên lạc luôn. Bẵng đi 1 thời gian, e vô tình tìm dc Facebook của anh í nên có send message hỏi thăm. Ko ngờ anh í còn nhớ e và nhận ra e ngay. Rồi xin số dt của e. Hai bên cũng hay nhắn tin hỏi thăm này nọ, chỉ là những tin nhắn rất bình thường và e hoàn toàn ko có ý định j cả. Dc khoảng 1 tháng thì bọn e có hẹn đi uống nước. Lần này thì e ngã trước ạ :o. Anh í ko đẹp trai lắm nhưng manly kinh khủng, ăn nói thì hài hước và duyên dáng vô cùng. Ở bên anh e nói chuyện thoải mái và có cảm giác như đã rất thân quen. Lần thứ 2 thì e dc gặp cả bố và mẹ của anh, anh nhờ e làm phiên dịch hộ trong 1 hợp đồng thuê nhà xưởng. Sau lần đó anh hay nhắn những tin nhắn rất tình cảm cho e, khen e dễ thương và rất...sexy :Laughing: Bọn e chia sẻ khá nhiều chuyện, e nhận thấy a rất chân thành và ngày càng thích anh hơn mặc dù ban đầu e cũng hơi e ngại chuyện tuổi tác. E biết anh cũng có tình cảm với e nhưng chả biết nó là dạng j. Có khi nào anh í lo ngại e còn quá trẻ hay anh ko biết rằng e cũng thích anh nên ko dám tiến tới. Anh í rất nhiều lần tỏ ra thắc mắc kiểu như sao dễ thương và sexy như e mà ko có người yêu (cái đấy anh í nói chứ e ko dám tự nhận mình như thế đâu :o), e đã trả lời thẳng là I'm single, no boyfriend. Có khi nào anh cho rằng e nói dối ko?
Bây giờ e phải làm sao để biết dc tình cảm của anh? Hay là nói toạc ra nhỉ? E biết đây là tình cảm thật của mình. E chả yêu vì anh í là người nước ngoài đâu, cũng chả phải yêu vì tiền (e biết hoàn cảnh của anh, anh cũng chả ngại nói thật về cuộc sống của mình). Chưa bao giờ e có cảm giác với một người khác giới nào như với anh, dù e cũng có 1 vài người theo đuổi. Sao lại đáng yêu và tình cảm với e như vậy chứ? E chị sợ mình đang ăn cả đống dưa bở mà ko biết thôi. Đang buồn héo hắt các chị ạ, mong các chị tư vấn cho e nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
+ Culture
+ Language (Cái này nhiều khi mình không...
+ Culture
+ Language (Cái này nhiều khi mình không thể nào diễn tả được bằng...