Có bao giờ bạn vướng vào một thứ tình yêu rối rắm, khi đối phương là một người mà lẽ ra bạn không được phép yêu (như: thầy giáo, bồ của bạn, người đã có gia đình, "kẻ thù", ... nói chung là một thứ tình yêu không có nhiều cơ hội tiến triển ở tương lai)? Và bạn đã phản ứng như thế nào trước tình yêu ấy?
Vẫn biết là xã hội luôn có những luân thường đạo lý..., nhưng tình yêu - đôi khi cũng có lý lẽ riêng của nó mà không ai hiểu được. Tôi biết có những người luôn đứng về phía "dư luận" để chê bai, phán xét những mối tình lầm lỗi; nhưng thực tâm, bản thân họ lại ước gì mình có đủ dũng khí để thực hiện điều mà dư luận cũng như chính họ đang lên án...
Bạn có nghĩ vậy không?
Đây là một survey, cũng có thể là một sự thật mà tôi đang "trốn tránh". Hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các bạn! Thank you! @};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Híc,...
- Yêu kẻ thù: kẻ thù của người khác chưa chắc đã là của mình. Biết đâu, sau...
không phải vì nó mạnh hay to gì đâu nhé,là vì khi có...
_sq_ ... bà để bà ngửi, chứ bà hem ăn :D
Nếu bạn yêu thầy giáo, cũng chẳng có vấn đề gì nếu người ta còn độc t...
Dù sờ q bị viêm cánh, nhưng nhờ rexona nên vẫn hấp dẫn, hí hí
Thô mà thật... nàng nào mà sợ