Xin chào mọi người, thực sự e đang stress vì chuyện tc của mình, mong mọi ng tư vấn dùm e:


E 21 tuổi, đang là SV ĐH năm 3, cuối năm nay sẽ ra trường. Hiện tại, bạn trai e 29 tuổi, chúng em mới quen nhau đc 3 tháng, tuy vậy lại gắn bó với nhau qua rất nhiều kỉ niệm. Lúc yêu, anh là người rất vui tính, hya giúp đỡ chân tình, quan tâm, chu đáo với em. Nhưng, chuyện tc của chúng e sẽ vẫn đẹp như v nếu anh ko thúc e ra trường, kiếm việc đi làm 1-2 tháng rồi cưới. Bản thân e và gia đình e là người rất chú trọng việc học và sự nghiệp, e muốn mình phải có tài chính vững vàng rồi mới lập gia đình, ít nhất cũng phải 24 tuổi trở đi. Còn anh, đã đi làm đc 7 năm, hiện tại bây giờ anh chưa đi làm lại vì khoảng thời gian a nghỉ việc là lúc a tập trung làm đồ án tốt nghiệp đh hệ vừa học vừa làm. A nói rất muốn lập gia đình, rất muốn có con, trong khi tư tưởng của e lại khác. E hiểu cho suy nghĩ của a, rằng 29t là cũng mong lắm r, bạn bè a cũng có gđ hết r, nhưng e biết chắc, nếu ra trường đi làm r lấy ngay, thể nào gia đình cũng gặp rất nhiều vấn đề khó khăn về tài chính, e cũng còn trẻ, chưa suy nghĩ quá thấu đáo, cũng chưa đủ tin tưởng về mọi mặt ở a, đủ tự tin để kết hôn. Tc của e với a còn nhiều lắm, e có đề cập đến chuyện có đợi nhau, nhưng a im lặng, e biết là a ko muốn đợi, mặc dù a cũng có tc với e nhiều (a luôn chú ý và nhớ những điều nhỏ nhặt ở e). Điều mà e chưa tin tưởng chính là độ trưởng thành của anh ấy, e thấy anh ấy hơi trẻ con, và có vẻ anh ấy ko hiểu đc nỗi lo của e thì phải, lúc nào cũng hối cưới, cho dù có lúc a nói rằng đặt trường hợp cho a, a cũng thấy khó xử, vì tận 26t a cũng chưa nghĩ đến việc lập gđ. Mỗi lần e giận a ấy, thì a sẽ giận ngược lại e, e ko biết a có quan tâm đến cảm nhận của e hay ko. Anh ấy sống trong 1 gđ ng nam gốc ở sg, gđ a ấy cũng hạnh phúc và yêu thương nhau, còn hạnh phúc trong gđ e gặp rất nhiều sóng gió, nên e hiểu đc 1 ng đàn ông ntn mới là điểm tựa vững chắc cho e. Nhiều lần e nghĩ đến chuyện chia tay để a có thời gian tìm hp mới, e chuyên tâm học hành, nhưng r tc trong lòng quá sâu nên lại ko đành, vì a là ng dễ buồn, hễ buồn là buông mọi thứ, mà bây giờ a đang trong giai đoạn đi tìm việc. Em lo quá. Thương anh mà ko biết phải làm sao. Mẹ e thì phản đối cưới sớm, lại ko thích ng học liên thông, gđ ng nam như anh (mẹ là giáo viên nên khó tính). Vừa rồi anh có về quê e chơi, cũng ra mắt gđ e, mẹ e hỏi j thì a nói đấy chứ ko nói j thêm, cũng ko xin phép ba mẹ e để làm quen nghiêm túc khiến mẹ e phật lòng, kêu a chưa chín chắn. Bây giờ e nên làm gì ạ?:((