Em chào các mẹ các chị trong diễn đàn. Em tên Nhi- đang học dh năm cuối – là thành viên mới trong box fiancee. Em rất vui khi được làm quen với các mẹ các chị, mong các mẹ các chị giúp em, cho em lời khuyên với trường hợp của em như sau:


Hè năm 2008, em có quen một người ở chỗ làm việc (part time). Vì người đó lớn tuổi nên em gọi bằng chú không ah. Sau đó him về us và vẫn liên lạc với em với tư cách là một người bạn người chú. Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường thì có lẽ em đã không nhức đầu và đau khổ như ngày hôm nay. Em không biết chính xác là tình cảm phát sinh khi nào vì nó đến quá tự nhiên làm sao mình có thể control đuợc tình cảm phải không các chị. Em và him đã yêu nhau, tháng 7 này him về vn chơi thăm em sau đó về us làm giấy tờ bảo lãnh em theo diện fiancee.


Điền đáng nói đây là him gấp đôi tuổi em, gia đình em không đồng ý (đặc biệt là ba) từ nhỏ đến giờ em chưa bao giờ làm ba má buồn. Lần này em thật sự đã làm họ thất vọng. He nói sẽ thuyết phục ba má em nhưng em thấy khả năng này thật khó mấy chị ah, nếu ba má vẫn không cho chắc em sẽ không có đám hỏi, mà con gái như vậy rất là thiệt thòi. :Sad:Hix hix…. Nếu không phải là tình yêu, em ko dám cãi lời ba má, bỏ mặc tất cả (ở đây em học tốt ,em có một việc làm rất tốt sau khi tốt nghiệp và có nhiều người thương mến):Smiling: em có phải là đứa con bất hiếu không???hix hix….


Các chị ơi! Cho em lời khuyên, trong trừơng hợp của em nếu làm theo diện fiancee có thể get pink ko các chị. Em rất băn khoăn vì thứ nhất em ko có lễ đính hôn. Thứ hai: he gấp đôi tuổi em. He qua us hơn 30 năm khi vợ mất ở vn, và có 1 nguời con trai hơn em 5tuổi. Em muốn chứng minh với ba má và mọi người về cuộc sống hạnh phúc sau này của em. Em rất mong các chị giúp đỡ trong trường hợp của em.


Em xin chân thành cám ơn các Mẹ, các chị đã bỏ thời gian đọc hết những lời tâm sự của em. Chúc các Mẹ, các chị những ngày cuối tuần thật vui vẻ!!!