Các mẹ , các chị, các anh cho em xin chút lời khuyên với,


Em năm nay cũng 24t rồi, vừa tốt nghiệp đai học đi làm được vài tháng. Em thuộc vào hàng có nhan sắc và khéo( theo mọi người nhận xét) . Em khá lý trí và tham vọng, trong 4 năm học đại học và mấy tháng đi làm, đã có rất nhiều người tìm hiểu và tỏ tình với em, thậm chí họ yêu em cuồng nhiệt, em cảm nhận được tình yêu của họ..sự trân thành của họ..đôi lúc cũng thích, nhưng lý trí lại không cho phép yêu vì thấy họ chưa đạt tiêu chuẩn của mình. Và em cũng luôn muốn giũ mình tinh khiết cho đến khi gặp được người đàn ông thực thụ của mình, nếu yêu bừa thì kiểu gì cũng( kiss, hug gì gì đó mà). Và rồi cách đây 1 tháng em đã gặp anh ấy, một người đàn ông đã từng có vợ, có 1 con nhưng họ đã ly hôn. Anh ấy không đẹp trai nhưng cũng khá khéo léo và có duyên, có vị trí đứng. Người vợ của anh là một người rất xinh..anh cũng từng rất yêu người ta..khi người ta về làm vợ thì theo anh kể là: vợ anh ấy do không học hành nên ngu dốt, ngang bướng, lười nhác và hay ghen..rồi kể nhiều dẫn chứng...nhưng anh ấy lại luôn miệng nói là giờ vẫn còn rất thương vợ và sau này muốn giúp đỡ chị ấy. Gia cảnh nhà chị này thì rất nghèo..ở quê..khi lấy anh này thì sống rất sướng..vậy mà chị ấy đòi chia tay...ly hôn là do chị ấy...Một lần em nghe anh ấy nói chuyện thì thấy chị ấy nói là chị ấy quá khổ....???


Còn về phần em thì ngay từ khi gặp anh ấy đã thích rồi và trong một lần đi chơi về muộn...cả hai không thể về nhà..em đã tặng anh ấy cái ngàn vàng....Em rất yêu và nhớ..từ trước đến nay...con trai toàn phải lụy em..vậy mà giờ em lại luôn hy sinh cho anh ấy...chiều anh ấy..sợ anh ấy giận.


Anh ấy cũng hay nổi cáu thật tuy chưa bao giờ nổi cáu với em chỉ bực tức thôi. Anh là người hơi lăng nhăng thì phải..em nhận thấy điều đó..1 lần xem máy tính của anh thìthấy anh ấy có một số bức ảnh đi nhà nghỉ với các cô gái.


Và em thấy anh ấy cũng nói dối nữa,,,là người nói dối rất tài....em cũng nhận thấy anh ấy rất chi li..tiết kiệm..thực dụng...anh có những mối quan hệ rất rắc rối. Anh luôn kể rằng đã yêu rất nhiều cô gái và em thấy anh ấy cũng là thành viên thân tín của 1 trang Web đen: một lần em có được tài khoản trang đó luu trên máy tính của anh nên vào..Tính anh nóng vội, không có sự kiên nhẫn...nhưng mà mỗi khi gần anh..em thật sự thấy vui, anh ấy ngọt ngào và vững chắc..anh ấy cũng có bản lĩnh...cũng hay kể chuyện bản thân cho em nghe...Và lúc đầu anh ấy yêu em chỉ là yêu chơi bời..không ngờ khi yêu chơi bời thì thấy em thật sự hợp anh ấy..và yêu thật lòng..yêu từ cách suy nghĩ, từ sự thông minh..từ quan điểm sống..tính cách của em...anh ấy nói chưa bao giờ yêu như thế trừ vợ cũ của anh ấy. Em yêu anh nhiều nhưng lại luôn ay dứt trong tâm nên muốn lên đây tìm lời khuyên của các mẹ, các chị:


1, Liệu anh có phải người chồng tốt( tại sao 1 cô gái học hết cấp 3, nghèo lại không chịu được 1 người có học vị và địa vị, tiền bạc)???


2, Anh có quay về với vợ cũ không? anh rất thương chị ấy..anh luôn nói nếu vợ ô kiên quyết bỏ về nhà hàng năm trời thì chỉ sinh lý vợ chồng 1 đêm là qua ngay..giờ anh nói chuyện với chị vẫn rất ngọt..anh luôn khen chị xinh lắm..hơn em...hàng tuần anh vẫn ra đón con từ chị về chơi..em cảm thấy họ còn nặng duyên nợ lắm???


3, Anh có lăng nhăng không? Em cảm thấy anh ấy có nhiều mối quan hệ thật rắc rối với các cô gái...ra ngoài đường anh luôn không rời mắt nhìn các cô gái...Anh nói rất thích sự không ghen tuông của em...em không ghen nhưng cũng rất sợ một người chồng lăng nhăng...


4, Bố mẹ và họ hàng em luôn coi em là cành vàng lá ngọc và không bao giờ chấp nhận em sẽ yêu và lấy một người đã có vợ con rồi...cứ lần nào có cô gái nào lấy chồng đã có con và li dị là về mẹ kể với thái độ ko thể chấp nhận được.


5, Anh ấy luôn đòi hỏi người vợ phải chịu thiệt thòi, phải biết hi sinh...anh ấy ghen khi có chàng trai khác gọi điện cho em,,,nhưng lại luôn thích em cho anh ấy ra ngoài xả hơi với các cô gái khác..???


6, Anh ấy có yêu em thật lòng???? có khi cả ngày anh ấy cũng chẳng nhắn tin cho em, khi nt gọi điện thì luôn nói yêu em quá trời rồi em cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì mà anh ấy yêu em thế.vì anh ấy yêu các cô gái khác chỉ quan hệ tình dục vài lần là chán nhưng với em thì không phải thế??? Nhưng em không nhận được những điều mà những đứa con gái yêu lần đầu đáng được chăm sóc..em phải dấu tình yêu..ah ấy cũng giấu...


7, mọi người nói em yêu anh ấy quá thì khổ...em phải làm sao???


8, Nhiều lúc em nghĩ mình đã cho người ta cái ngàn vàng rồi thì phải theo lao thôi...nhưng em lại sợ minh bị dở dang cuộc đời giống như vợ anh ấy...nếu anh ấy tốt thì sao một người như chị kia phải chia tay anh ấy cho bằng được???


9.\ Em đang phân vân mình có nên lún sâu vào mối tình này không? Em không muốn yêu chơi bời..muốn yêu là phải xác định//em sợ bị khổ..em đang nghĩ mình đang thiếu sáng suốt trong chuyện này..không ngày nào em không day dứt...em yêu và nhớ...sợ người ta chán mình...nhưng cũng rất lý trí..nếu em bỏ thì cũng không đau khổ nhiều nếu điều này tốt cho tương lai của cuộc đời em..Em chỉ sợ mình quyết định sai trái ....


em đang rơi vào tình trạng không thể tự mình làm cho mình sáng suốt...em mong các chị...các mẹ hãy dùng kinh nghiệm của mình chỉ bảo cho em với...


Ca các anh nữa???


Em trân thành cám ơn!!!!