23 năm sinh ra trên cuộc đời này, cũng trải qua những mối tình vui có buồn có, thất vọng có, hạnh phúc cũng có.


Nhưng vào cái năm mà nó bước qua cái tuổi 23 có ai ngờ nó lại tìm được cảm giác như lần đầu nó biết yêu. Gặp 1 cô gái trên face có mấy ai nghĩ cô gái đó là tình yêu của mình. Cuộc sống qua những cái click nhưng tiếng lách cách gỏ bàn phím nó vẫn ảo lắm. Nhưng nó đã gặp được một nửa của mình như thế đó. Cô gái cùng quê với nó cũng cách nơi nó sống chỉ vài chục km nhưng 2 người là những người hoàn toàn xa lạ.


Làm quen nhau qua những câu nói bông đùa, rồi cảm xúc thật trong nó lớn lên khi nào không biết, nó thích em, cảm giác nhớ nhung, chờ đợi những dòng tin nhắn của cô gái làm con tim nó rộn ràng. Rồi đến 1 ngày nó gặp được người con gái đó, vẫn nét tinh nghịch và bướng bỉnh như những gì nó đã biết qua face. Nhưng đằng sau đó là cả 1 nổi niềm của cô gái.


"Quan tâm e dù có chuyện gì xảy ra anh nhé" còn gì hạnh phúc bằng khi được quan tâm người con gái mình yêu phải không. Nhưng bản tính ích kỷ của tôi đã làm hại cho mối tình mới chớm nở. Cô gái đã nói với nó là cô đã có người yêu, nhưng người cô gái yêu ko phải là người yêu hiện tại mà cô nhắc đến. Nó nhận ra một sự thật nó không phải là người duy nhất.


Một quyết định sai lầm, mà có lẽ nó sẽ không bao giờ tha thứ được, nó đã bắt cô gái phải nói chia tay với chàng trai kia, có thể đó là một quyết định đúng nếu như cô gái không có nổi khổ của riêng mình, cô gái không đồng ý.


Nhiều người nghĩ tôi là một thằng ngốc vì cô gái kia ko chịu chia tay ngươi yêu thì còn gắng theo đuổi làm gì.


nhưng cái cô gái cần là thời gian và có một nổi khổ mà tôi vẫn chưa hiểu được. Tôi đã phủ phàng nhắn tin bảo cô ấy tôi sẽ ra đi và không bao giờ nt hay quan tâm cô ấy nửa.


Và bây giờ sau 3 ngày cô gái đó không còn nhắn tin cho tôi nửa. Phải chăng tôi đã làm sai đièu gì. Tôi có nên níu kéo cuộc tình này không.


Sự thật là tôi đã yêu người đó rất nhiều. Nhưng tôi cũng không thể níu kẹo được, sự lựa chọn là ở người đó. Hy vọng vào những gì tốt đẹp sẽ hiện ra. @};-@};-@};-:((