Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
h
hahatran
13 năm trước
Báo cáo
Yêu người đã có con
Mình thật sự yêu cô ấy, mình có thể bỏ qua tất cả quá khứ, với mình nó chẳng là gì cả, nhưng...
Lúc đầu quen mình, cô ấy nói khác về bản thân ( sn 92 trong khi cô ấy 87, đã có 1 con và đang ly thân chồng ).
Lúc hôn mình, cô ấy nói đó là nụ hôn đầu tiên và lúc quan hệ, cô ấy cũng nói là lần đầu tiên mặc dù mình không hỏi về 2 điều đó. Vì sao chứ??
Cô ấy hứa sẽ nói về bản thân trong khoảng 2 năm nữa, mình rất tò mò nên đã tự mình tìm hiểu, và mình đã biết sự thật.
Các mẹ và các bạn hãy cho mình biết vì sao cô ấy lại làm như vậy?
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang