Chào mọi người, em tự giới thiệu em là bộ đội ở Hải Phòng, sinh năm 90. Em cũng đã từng yêu nhiều nhưng không thấy ai hợp nên cũng chưa đưa ai về nhà cả. Gần đây em có quen và yêu một người con gái hơn em 3 tuổi sinh năm 87. Em xin phép gọi là "bạn" vì bây giờ chúng em vẫn xưng hô như thế. Chúng em yêu nhau nhiều lắm, em có cảm giác là không thể xa nhau được. Bạn ấy là giáo viên, việc làm ổn định, cũng rất xinh và rất hiểu nhau. Em đến gia đình bạn ấy thì mọi người cũng quý mến em. Tuy nhiên, khi em đề cập với gia đình em về cô ấy thì mọi việc mới trở lên rắc rối. Bố mẹ mọi người nhà em nhất quyết không đồng ý cho em tiếp tục tìm hiểu, còn lôi cái "tứ hành xung" ra nữa. Từ trước đến giờ em luôn nghe lời bố mẹ. Nhưng thực sự em rất yêu và thương cô ấy, không muốn rời bỏ nhau. Em tự động viên mình và cô ấy là cả hai đều phải cố gắng, nhưng thực sự trong tâm trí em rất mù mờ không biết làm sao bây giờ. Mong mọi người có kinh nghiệm cho em lời khuyên và chỉ em lối thoát với. Em xin chân thành cảm ơn!