Do điều kiện gia đình và một phần do tính cách mạnh mẽ nên ngoài 30 mình mới thực sự biết thế nào là tình yêu. Thoạt đầu tình yêu của mình cũng đẹp lắm, nhưng càng yêu mình càng cảm thấy sự thiệt thòi khi yêu muộn vì mình nhận thấy tình yêu đó không được vô tư như hồi còn trẻ. Cả hai chẳng có nhiều thời gian cho nhau vì nhiều khi công việc nhiều, đi làm về chỉ muốn lăn quay ra ngủ để lấy sức ngày hôm sau còn đi làm. Rồi ngối quán cafe mãi cũng chán, muốn thể hiện tình cảm với nhau một tý thì lại ngại vì lớn tuổi rùi, đi xem nhiều thì mệt...Túm lại là chẳng còn lãng mạn như hồi trẻ. Biết thế này ngày xưa mình vừa làm việc vừa yêu vậy. hehhe:Laughing:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
:Thinking::Thinking:
Nói rõ 1 tí nữa xem nào, chưa hiểu :Silly::Silly::Silly:
Rằng thì là
Rằng ta yêu nhau, cưới thôi
Khi còn sv, tiền không nhiều, nhưng nó hay kiểu vô tư, trẻ con, lãng mạn, mơ mộng, kèm chút " kém hiểu biết" nữa...
Gặp nhau nhiều không phải tốt đâu . Biết rõ quá chẳng còn gì để biết -----> nhàm chán ....
để bọn trẻ ranh tị tí hihi
lớn tủi có cái niềm vui của lớn tủi...