Em xin chào các mẹ, các anh chị, em đang yêu một người ở xa nhưng không hiểu tình cảm của người đó có thật sự dành cho em không. Mong các anh chị cho em 1 lời khuyên, vì lòng em đang rất rối.


Em và anh quen nhau qua 1 trang mạng, rồi em và anh tới với nhau được hơn 4 tháng nay, anh năm nay ngoài 40, còn em thì hơn 20, anh đã có 1 đời vợ, và hiện tại anh đang sống ở Mỹ, còn em thì ở VN.


Dù là chênh lệch tuổi tác nhưng em và anh rất hợp nhau. Mỗi ngày khi anh đi làm về em và anh đều online Skype để nói chuyện với nhau cho đến khi anh ngủ vẫn để Skype, còn khi đi làm thì anh cũng nhắn tin cho em khi rãnh rỗi.


Ngày nào em và anh cũng thấy mặt nhau, tuy ở xa nhưng anh dành rất nhiều thời gian để online gặp em. Anh nói anh rất yêu em, anh còn nói :"anh cảm ơn em vì em đã mang đến niềm vui cho anh, cuối năm nay anh sẽ về và cưới em, dù có cách trở khó khăn như thế nào anh cũng sẽ cưới em làm vợ .....".


Em cũng rất yêu anh, anh có một niềm vui riêng, đó là lên mạng hát karaoke online, anh là 1 MC giới thiệu rất hay, rất nhiều cô gái yêu thích, mơ mộng được làm vợ anh ấy (điều này thì em đã chứng thực). Từ ngày chia tay vợ, anh buồn nên đã lên trang mạng đó hát karaoke online mấy năm nay rồi, dù biết trên đó có nhiều cô gái vây lấy anh ấy, em buồn lắm, nhưng em không cấm anh vao đó, anh cũng rất nhiều lân trấn an em, nói là những cô gái trên đó chỉ là ảo, thêm nữa những cô gái ấy "dẹo" lắm, anh không thích những người như thế. Nếu thích thì anh đã có vợ lâu rồi chứ đâu phải tới bây giờ vẫn ở vậy, anh nói những cô gái đó không bằng em, không thể sánh với em được.


Có rất nhiều cô gái trên trang mạng đó ở nước ngoài, có rất nhiều cô đang có chồng có con mà vẫn nói là yêu anh, họ còn kêu nếu anh cưới họ sẽ bỏ chồng con của họ ở nước ngoài để về VN chờ anh về cưới. Nhưng anh không đồng ý, rất nhiều người điện thoại cho anh nhưng anh không nghe, rất nhiều người lên mạng khóc lóc vì anh (cái này thì em đã chứng thực ạ).


Mỗi khi anh lên mạng hát karaoke em và anh đều online Skype, để em thấy được anh và nói chuyện với nhau. Có 1 lần em thấy anh buồn buồn, và lén em hút thuốc nhưng em vô tình nhìn thấy (trước đó anh có nói với em là khi nào anh căng thẳng hay phải suy nghĩ một vấn đề gì đó thì anh mới hút thuốc). Em gặng hỏi mãi anh ấy mới nói là có 1 cô gái yêu anh ấy mấy năm nay nhưng anh ấy không yêu, nay cô gái ấy biết anh có người yêu (là em) rồi, thì cô ấy vào Room khóc lóc, than vãn, nói những câu khiến anh hơi chạnh lòng. Nên anh suy nghĩ 1 tí, mới hút thuốc.


Em đã la inh ỏi, làm một trận "kinh thiên động địạ". Em trách anh ấy tại sao khi yêu em rồi mà vẫn còn chạnh lòng vì những câu nói của cô gái đó. Anh chỉ im ru nghe em chửi thôi ạ, rồi anh nói xin lỗi em và hứa là sẽ không tái phạm nữa. Như thế có đáng tin không hả các anh chị?


Anh ấy có cái máu văn nghệ, mê ca hát lắm. Nên có khi thức đến 2 giờ sáng để mà hát, đương nhiên trong Room lúc nào cũng nhởn nhơ vài cô gái yêu quý anh ấy. Em tức lắm, em nghĩ tại sao em có thể thức đến 1 giờ sáng để nói chuyện với anh, còn anh lại thức đến giờ đó để chơi trong Room, chơi với những người con gái đó, anh giải thích với em rằng họ chỉ là em gái trong Room thôi, anh không có chơi gì với họ hết, chỉ là anh thích ca hát thôi.


Có rất nhiều lần anh bỏ quên cảm xúc của em, để vui cười trong Room, vì anh làm MC thì em cũng không thể trách, nhưng mỗi lần giận nhau, cãi nhau, hay anh hiểu lầm điều gì đó ở em, thì anh thường tắt Skype, em nhắn tin phone cũng không trả lời, anh nói để cho cả hai bình tĩnh, mọi chuyện nguội dần rồi mới nói chuyện với em được. Nhưng tính em thì lại thích "róp rẻn". có chuyện thì phải giải quyết liền. Đó là một điểm không hợp giữa em và anh. Các anh chị ơi, xin cho em hỏi, anh ấy có thật lòng với em không? anh ấy như thế có gọi là vô tâm không ạ? người vô tâm như thế em có nên tiếp tục không ạ?


Em đang rối lắm nên có thể lời văn không được hay, em mong các anh chị thông cảm ạ, em rất mong nhận được góp ý từ các anh chị. Em xin chân thành cảm ơn ạ!!!.